Quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha thị sát lũ lụt, bị dân ném bùn

VALENCIA, Tây Ban Nha (NV) – Người biểu tình phẫn nộ ném bùn đất và hàng loạt đồ đạc vào người Quốc Vương và Hoàng Hậu Tây Ban Nha trong chuyến thị sát vùng Valencia bị lũ lụt hoành hành hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Một.

Người biểu tình liên tục hét lên “quân sát nhân” và “thật xấu hổ” nhắm vào nhà vua và hoàng hậhậu khi họ tới thị trấn Paiporta – một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực.

Thủ Tướng Pedro Sánchez cũng bị ném rất nhiều đồ đạc vào người, lập tức được cảnh sát đưa đi nơi khác.

Quốc Vương Felipe VI (phải) ôm chầm một người dân trong lúc bị người biểu tình ném bùn phản đối khi ông và hoàng hậu đến thị sát Paiporta, khu vực Valencia, phía Đông Tây Ban Nha bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ngày 3 Tháng Mười Một, 2024 (Hình: MANAURE QUINTERO/AFP/Getty Images)

Hơn 200 người bỏ mạng trong trận lũ lụt khủng khiếp nhất từng càn quét Tây Ban Nha trong nhiều thập niên qua. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục rà soát các bãi đậu xe ngầm và đường hầm với hy vọng tìm được thêm nạn nhân còn sống sót cũng như thu gom thi thể.

Người dân phẫn nộ vì nhà chức trách không đưa ra cảnh cáo cũng như việc không nhận được hỗ trợ đầy đủ từ chính quyền sau khi lũ quét.

Đoạn phim cho thấy Quốc Vương Felipe Đệ Lục đang di chuyển trên khu vực phố đi bộ thì vệ sĩ và cảnh sát hộ tống đột nhiên bị một làn sóng người biểu tình vây quanh, họ vừa liệng bùn đất vừa gào thét.

Cảnh sát vô cùng khổ sở khi bảo vệ quốc vương giữa vòng vây người biểu tình liên tục ném bùn và đồ đạc

Quốc Vương Felipe nói chuyện với vài người dân, thậm chí còn ôm họ vào lòng.

Hình ảnh cận cảnh cho thấy mặt mũi và phục trang của quốc vương và Hoàng Hậu Letizia dính đầy bùn đất, đoàn tùy tùng cũng không tránh khỏi khi cầm dù che cho quốc vương trong lúc phái đoàn rời khỏi khu vực.

Thủ Tướng Sánchez và người đứng đầu chính quyền khu vực Valencia, Carlos Mazón, đi cùng quốc vương và hoàng hậu trong chuyến thị sát, nhưng mau chóng được đưa đi nơi khác vì dân chúng ngày càng giận dữ hơn.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng có người ném đồ đạc vào người Sánchez, còn cảnh quay được BBC xác minh thì dường như cho thấy người biểu tình ném đá vào xe công vụ của ông trong lúc vệ sĩ chở ông rời khởi khu vực.

Sau khi thủ tướng bỏ đi, người biểu tình đồng thanh: “Sánchez đâu rồi?”

“Tôi mới 16 tuổi,” một thiếu niên tên Pau vừa nói với BBC vừa đẫm nước mắt. “Người dân thì chung tay cứu lấy nhau – còn các nhà lãnh đạo chẳng động tay động chân gì cả. Ngày nào cũng có người chết. Tôi chịu hết thấu rồi.”

Sau đó, người ta thấy cảnh vệ dân sự và cảnh sát kỵ binh cố gắng vãn hồi hàng loạt người biểu tình đang phẫn nộ.

Đoàn tùy tùng hoàng gia còn lập kế hoạch thị sát Chiva, một thị trấn khác thuộc tỉnh Valencia bị lũ lụt tàn phá nặng nề, nhưng chuyến thị sát bị đình hoãn.

Sau đó, nhà vua cho biết ông thấu hiểu được “sự tức giận và nỗi thất vọng” của những người biểu tình trong một đoạn phim đăng trên trương mục Instagram của gia đình hoàng gia.

Thị trưởng Paiporta, Maribel Albalat, nói với BBC rằng bà thất thần trước tình trạng bạo lực nhưng bà thấu hiểu “nỗi thất vọng tràn trề của dân chúng.”

Juan Bordera, một thành viên nghị viện Valencia, mô tả chuyến thị sát của nhà vua là “một quyết định không khôn ngoan.”

Nhà chức trách “không chịu lắng nghe bất kỳ lời cảnh cáo nào,” Bordera nói với BBC.

“Người dân tức giận cũng dễ hiểu thôi, và người ta cũng chẳng hiểu vì sao đức vua lại gấp gáp thị sát khu vực tới như vậy,” ông nói thêm.

Hôm Thứ Bảy, Sánchez điều động thêm 10,000 quân nhân, cảnh sát và lực lượng phòng vệ dân sự tới khu vực.

Sánchez cho biết đây là đợt điều binh lớn nhất tại Tây Ban Nha trong thời bình. Nhưng ông nói thêm rằng ông thấy rằng chính quyền vẫn phản ứng “chưa triệt để” và thừa nhận “những vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra cũng như tình trạng thiếu nguồn tài lực.”

Lũ lụt bắt đầu càn quét từ Thứ Ba sau một thời gian mưa xối xả. Nước lũ nhanh chóng làm sập cầu và làm các thị trấn ngập ngụa trong bùn đất.

Nhiều cộng đồng bị cô lập, không có nước, thức ăn, điện cũng như các dịch vụ căn bản khác.

Hôm Chủ Nhật, số người chết vì lũ lụt tăng lên 217, người ta lo ngại rằng còn rất nhiều người được cho là mất tích.

Phần lớn các trường hợp tử vong được xác nhận cho tới nay đều xảy ra tại khu vực Valencia trên vùng duyên hải Địa Trung Hải.

Đặc biệt có vài nơi bị tàn phá dữ dội. Chính quyền Paiporta ghi nhận ít nhất 62 trường hợp thiệt mạng.

AEMET, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, ban hành mức báo động cao nhất hôm Chủ Nhật cho một số khu vực thuộc miền Nam Valencia, gồm có các thành phố Alzira, Cullera và Gandia.

AEMET cho biết hàng loạt cơn cuồng phong dự báo ​​quét qua khu vực này sẽ không khủng khiếp như hôm Thứ Ba, dự kiến lượng mưa ​trong khu vực ​là 3.45 inch (90 millimeter). (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT