HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim kinh dị “Orphan” đình đám của hãng Lionsgate sau hai lần ra mắt khiến khán giả khiếp vía sắp trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn sẽ tiếp tục đem lại những pha hù dọa ra trò.
Theo tin của trang mạng Variety, phần ba sẽ tập trung vào quá khứ bí ẩn của nhân vật chính trong phim là Esther, cô bé mồ côi gây ám ảnh cho gia đình nhận nuôi mình, đem lại nhiều chết chóc và hỗn loạn trên phim, trở thành một biểu tượng kinh dị thế hệ mới của điện ảnh.

Nữ diễn viên nhí Isabelle Fuhrman sẽ trở lại với vai Esther, cùng với đạo diễn William Brent Bell, người thực hiện phần hai “Orphan: First Kill,” và nhà biên kịch David Coggeshall, đều xác nhận tham gia dự án phần ba này.
“Orphan” lần đầu tiên ra mắt khán giả năm 2009, do đạo diễn Jaume Collet-Serra thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch David Leslie Johnson và Alex Mace. Trong phim, một cặp vợ chồng đau khổ vì cái chết của đứa con chưa chào đời nên quyết định nhận nuôi một bé gái 9 tuổi chính là Esther. Tuy nhiên, mặc dù có vẻ ngoài thánh thiện và ngây thơ, Esther đang che giấu một bí mật chết người, đem lại một thảm họa chết chóc không báo trước.
Trong khi “Orphan” nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình, bộ phim lại thành công về mặt doanh thu phòng vé khi thu về $78.3 triệu toàn cầu trong khi kinh phí thực hiện chỉ $20 triệu. Thậm chí, bộ phim còn nhận vô số phản ứng dữ dội vì một số người sợ rằng tác phẩm của đạo diễn Jaume Collet-Serra sẽ khiến các gia đình không còn muốn nhận con nuôi nữ vì nội dung quá tàn bạo của phim.
Phần hai của phim “Orphan: First Kill” phát hành hồi năm 2022 theo chân của Esther đến sinh sống tại nhà của một gia đình giàu có sau khi giả làm con gái mất tích của họ, tiếp tục gây mối đe dọa kinh hoàng không chỉ các nhân vật trong phim mà còn với khán giả ở ngoài đời. (N.A) [qd]
























































