Làng đào cổ thụ ở Hải Phòng tiêu tan, nông dân mất Tết

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Nông dân trồng đào kiểng để bán dịp Tết ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, phải vứt bỏ hơn 70% số cây bị bão Yagi tàn phá, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Vụ đào Tết 2025 cận kề, các nhà vườn tại huyện An Dương chuẩn bị cho vặt lá thì bất ngờ cơn bão Yagi (bão số 3) gió mạnh kèm theo mưa lớn đổ trực tiếp vào Hải Phòng. Các cánh đồng trồng đào của người dân các xã Đặng Cương, Đồng Thái, Quốc Tuấn, Lê Lợi và thị trấn An Dương, huyện An Dương bị nhấn chìm trong biển nước.

Hàng trăm gia đình ở làng hoa cây cảnh huyện An Dương, Hải Phòng, phải đốn bỏ đào cổ thụ chết sau bão Yagi. (Hình: Giang Chinh/Giáo Dục Thời Đại)

Đứng giữa vườn đào cổ thụ 40 cây đang chết khô, nói với báo VNExpress hôm 12 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Xuân Ninh, 62 tuổi, ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, cho biết từ bé đến giờ ông mới thấy làng mình bị thiệt hại thảm khốc đến thế.

“Cơn bão Yagi đã nhổ tung những gốc đào chắc chắn nhất, tuốt trụi lá. Sau bão, dân làng đổ ra đồng dựng lại cây nhưng gặp mưa lớn, ngập lụt kéo dài cả tuần, trong khi giống cây không ưa nước ngập gốc chỉ chịu được khoảng 24 tiếng rồi chết,” ông Ninh nhớ lại.

Ông Chu Đình Thịnh, người bị mất 120 trên tổng số 140 gốc đào cổ thụ và 400 cây đào vườn, cho biết thêm những cây đào sống sót qua đợt lụt cũng xơ xác.

“Đúng thời điểm đào sắp ra nụ thì bị gió bão quật đổ, làm đứt rễ, vặn cành, trụi lá, sống cũng thành tật,” ông Thịnh nói.

Theo thống kê của chính quyền, cả huyện An Dương có 365 hécta trồng đào. Trong đó, xã Đặng Cương có 90 hécta trồng đào cảnh, đào cổ thụ. Để có được cây đào đẹp, độc đáo bán Tết, người dân xã Đặng Cương lên miền núi nhập gốc đào cổ thụ về ghép với đào vườn.

Nhưng sau bão Yagi, hơn 70% diện tích trồng đào ở Đặng Cương bị mất trắng do chết úng, chỉ còn trên dưới 10% là có thể khắc phục để bán vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, song phẩm chất rất thấp.

Chẳng hạn, cánh đồng đào thôn Hòa Nhất rộng hàng chục hécta gần như bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn lác đác vài luống nhưng cây gần như không còn nguyên vẹn.

Với giá đào Tết 1.5-30 triệu đồng ($59 tới $1,183) một gốc tùy loại lớn hay nhỏ, mỗi gia đình trồng đào trong xã thiệt hại khoảng 500-700 triệu đồng ($19,727 tới $27,618).

Bà Nguyễn Thị Thoa mất trăng 40 gốc đào cổ thụ sau khi bão Yagi đi qua. (Hình: Lê Tân/VNExpress)

Hiện tại, người dân xã Đặng Cương mong muốn duy trì vườn đào cho vụ sau và đang ráo riết mua gốc. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thoa, ở thôn Đồng Dụ, gốc đào cổ thụ ngày càng hiếm, càng đắt.

“Nhà tôi bị chết 40 gốc, phải đi vay hơn 100 triệu đồng ($3,945) mua lại giống mà giá tăng gấp đôi, nhưng không còn lựa chọn nào khác,” bà Dụ ngao ngán nói với báo VNExpress.

Chưa biết xoay sở thể nào cho những ngày tháng cuối năm, trong khi niềm hy vọng và sự trông chờ vào vườn đào trồng 160 gốc giờ còn sống sót 20 gốc, nói với báo Giáo Dục và Thời Đại, ông Phạm Đức Kiên, ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, chỉ mong ngân hàng cho những hộ trồng hoa cây cảnh của huyện An Dương bị thiệt hại do bão được vay vốn với lãi suất ưu đãi để trồng lại.

Trong khi đó, ông Lê Văn Cường, phó chủ tịch huyện An Dương, cho biết giới hữu trách đang hoàn thiện hồ sơ để phân bổ tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng do bão, song không công bố cụ thể số tiền là bao nhiêu. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT