PARIS, Pháp (NV) – Nhà thờ Đức Bà, có mái vòm làm bằng đá, sàn nhà lát gạch hình ô vuông cùng cây thánh giá hoàng kim đặt trên bàn thờ tỏa sáng lung linh. Khi công chúng toàn cầu lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khuôn viên bên trong ngôi thánh đường sau thời gian sửa sang từ lúc xảy ra trận hỏa hoạn năm 2019 tưởng chừng đã thiêu rụi cả nhà thờ, cũng là lúc người ta được ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, dẫn đi một vòng quanh thánh đường lộng lẫy hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Một.
Nhà lãnh đạo Pháp dẫn đầu một chuyến viếng thăm được tổ chức trên truyền hình nhằm giới thiệu với công chúng nỗ lực tái thiết không mệt mỏi trong chuyến thị sát cuối cùng trước khi địa danh tại Paris chính thức khánh thành lại vào ngày 7 Tháng Mười Hai, tờ Washington Post đưa tin.

Kể cả khi tình hình chính trị xáo trộn đe dọa lật đổ chính phủ Pháp, và bất chấp tình hình tài chánh đất nước đang lâm vào tình cảnh hỗn loạn, thì công cuộc tái thiết nhà thờ vẫn là một chiến thắng dành cho ông Macron. Tháng Tư, 2019, một trận hỏa hoạn làm ngọn tháp sụp đổ, thiêu rụi mái nhà và làm mọi thứ gần như tan tành, ông Macron đưa ra lời cam kết, làm dấy lên nhiều hoài nghi, rằng nhà thờ sẽ được xây cất lại trong năm năm và “thậm chí còn nguy nga hơn.”
Nhà chức trách áp dụng các kỹ thuật truyền thống để sửa sang nhà thờ một cách trung thực và tỉ mỉ. Mức độ sáng sủa của nội thất thì làm người ta trầm trồ vì các vết đen nhám và cháy sém do đám cháy để lại không chỉ được kỳ cọ sạch sẽ mà kể cả lớp bụi bẩn tích tụ qua nhiều thế kỷ cũng sạch bong.
Ông Macron bước vào không gian chính giữa nhà thờ trong chuyến viếng thăm được mô tả là không khác nào khám phá nhà thờ Đức Bà một lần nữa và là một chương trong lịch sử làm đất nước tự hào. Miệng mỉm cười cùng dáng vẻ đầy tôn kính, ông Macron được một số nhân vật tháp tùng gồm có Đệ Nhất Phu Nhân Brigitte Macron, tổng giám mục Paris và ông Philippe Jost, người đứng đầu lực lượng đảm trách đề án tái thiết nhà thờ.
Đoàn thị sát dừng lại một lúc trước bức tượng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu không hề hấn gì sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân xảy ra ngọn lửa vẫn còn là một ẩn số. Nhà chức trách cho biết có lẽ ngọn lửa bùng lên là do tai nạn; nhưng vẫn đang tiến hành điều tra.
Chuyến viếng thăm nhằm tôn vinh 2,000 công nhân và nghệ nhân, thợ cắt đá và thợ mộc, điêu khắc gia và kỹ sư, những người chung tay chữa lành vết thương mà nhà thờ Đức Bà từng gánh chịu. Hàng trăm người trong số họ có mặt tại ngôi thánh đường hôm Thứ Sáu khi Tổng Thống Macron tán tụng tài năng và lòng kiên cường lớn lao khi góp sức trong việc phục hồi một tượng đài tồn tại ở trung tâm văn hóa và địa lý của thành phố suốt hơn tám thế kỷ.
Chuyến viếng thăm kéo dài gần hai giờ đồng hồ, trong đó có một địa điểm giới thiệu với đoàn viên chức, giúp họ tận mắt chiêm ngưỡng một trong những kỳ tích thách thức nhất trong hoạt động tái thiết, đó chính là “khu rừng,” một mê cung dày đặc với rất nhiều cấu trúc làm bằng gỗ trên phần gác mái của nhà thờ. Khi làm việc bằng những cây rìu chuyên nghiệp và 2,000 cây sồi, những người thợ mộc phải đẽo dầm thủ công để tái tạo cấu trúc dài khoảng 300 foot (91.4 mét).

Ông Gauthier Tonini, đảm nhiệm kỹ thuật chống thấm cho phần mái nhà thờ, nhớ lại cảnh tượng nhà thờ bốc hỏa khi ông còn là một thực tập sinh. Ông Tonini hy vọng một ngày nào đó ông sẽ kể cho con cái mình nghe về những gì ông đã đóng góp cho nhà thờ Đức Bà.
Ngọn lửa thiêu rụi một số mái vòm trong nhà thờ, nhưng các cửa sổ kiếng có màu vẫn nguyên vẹn, cũng như phần lớn các bức tượng, các tháp chuông đứng đặt trên lối đi chính diện và thánh tích vương miện gai được cho là của Chúa Giêsu.
Tất cả những thứ đó đều đã được tiệt trùng và phủi bụi sạch sẽ. Đàn Đại Phong Cầm có 8,000 ống, cũng được tháo ra và sửa chữa. Công nhân tiến hành tái tạo các mái vòm dựa theo thiết kế ban đầu cũng như chạm khắc một số bức tượng mới làm bằng đá vôi. Các bức họa trên tường cũng được tân trang lại sau nhiều thế kỷ bị bào mòn.
Tám chiếc chuông trong tòa tháp phía Bắc cũng được sửa chữa và gắn lại toàn bộ. Những chiếc chuông trong nhà thờ cùng nhau ngân lên, vang vọng khắp thành phố trong Tháng Mười Một, lần đầu tiên từ lúc xảy ra thảm họa. Ngoài ra còn có một bức tượng gà trống mới màu hoàng kim, ngự trên đỉnh tháp, một biểu tượng trứ danh.
Chiến dịch trùng tu dựa vào số tiền quyên góp từ 340,000 nhà tài trợ, gần 850 triệu euro (ngấp nghé $900 triệu), theo phủ tổng thống Élysée, với tấm lòng từ các đại công ty, trong đó có Total, cùng các tỷ phú người Pháp, như gia tộc Arnault, sở hữu đế chế thời trang xa xỉ LVMH (Louis Vuitton).
Khi nhà thờ Đức Bà chính thức mở cửa chào đón giáo dân trở lại vào ngày 7 Tháng Mười Hai, tổng giám mục Paris sẽ gõ cửa bằng cây gậy mục tử. Buổi lễ trang trọng hôm đó sẽ có các chức sắc Công Giáo, viên chức ngoại quốc và các nhà tài trợ tham dự. Nhà thờ Đức Bà sẽ tổ chức Thánh Lễ để thánh hiến bàn thờ vào ngày hôm sau. Sau đó, các buổi lễ sẽ được tổ chức riêng cho những người lính cứu hỏa đã chữa cháy và những công nhân góp phần xây cất lại nhà thờ.
Nhà thờ Đức Bà, địa danh được du khách ghé thăm nhiều nhất tại Paris trước vụ hỏa hoạn, dự kiến sẽ đón tới 15 triệu du khách mỗi năm sau khi khánh thành lại.
Ban đầu, Tổng Thống Macron thúc bách việc khánh thành lại trước Thế Vận Hội Mùa Hè 2024, nhưng việc trùng tu bị đình hoãn do đại dịch COVID-19 cùng các trở ngại khác.
Cấu trúc nguyên thủy của nhà thờ được xây cất trong gần hai thế kỷ. Viên đá đầu tiên được đặt vào năm 1163, nhưng mãi cho tới tận năm 1345, đề án mới được coi là hoàn thành phần lớn. (TTHN)





















































































