Quan chức chính phủ CSVN ‘tấn công tình dục’ nữ sinh ở New Zealand

WELLINGTON, New Zealand (NV) – Các quan chức chính phủ CSVN tháp tùng Thủ Tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức New Zealand hồi Tháng Ba vừa qua đã “tấn công tình dục” hai nữ sinh viên trong một nhà hàng ở thủ đô Wellington.

Thông tin này được báo Stuff của New Zealand loan tin hôm 11 Tháng Mười Hai, với bài điều tra có tựa đề “A lifetime of trauma: Young women indecently assaulted by Vietnamese officials” (tạm dịch: “Tổn thương suốt đời: Thiếu nữ bị quan chức Việt Nam bạo hành” của hai tác giả Olivia Wannan và Paula Penfold.

Bài trên báo Stuff của New Zealand về vụ việc. (Hình: Chụp qua màn hình)

Stuff, trang web tin tức được cho là lớn nhất của New Zealand, bất ngờ đưa cáo buộc thành viên phái đoàn của ông Chính tấn công tình dục hai nữ sinh chín tháng sau chuyến thăm New Zealand của ông này.

Theo bài điều tra của Stuff, vụ tấn công tình dục xảy ra tại một nhà hàng ở Wellington vào Tháng Ba, thời điểm phái đoàn của ông Chính đến đây.

Cảnh sát New Zealand cho biết họ xác nhận vụ tấn công là có thật, nhưng mặc dù vậy, họ không buộc tội hay tìm cách trục xuất những người đàn ông này.

Một trong hai người phụ nữ là nạn nhân trong vụ việc, tức giận vì không đòi được công lý, đã kể lại vụ việc với phóng viên của báo Stuff.

Cô Alison Cook, 19 tuổi, sinh viên ngành luật tại Đại Học Victoria, làm thêm tại nhà hàng Việt Nam Saigon tại đường Willis, thủ đô Wellington.

Cô mô tả lại cảnh các quan chức Việt Nam “kéo chúng tôi vào lòng, ép chúng tôi vào tường.”

Vào lúc sự việc xảy ra, cô gái này là một trong hai nhân viên phục vụ bị hai quan chức Việt Nam sờ mó và làm bị thương.

Phóng viên báo Stuff đã điều tra trong hơn một tháng và cuối cùng biết rằng hai nghi can là thành viên phái đoàn của ông Chính khi họ xâm hại tình dục hai cô gái.

Tuy vậy, nhưng khi cảnh sát địa phương mở cuộc điều tra và xác định danh tính của hai nghi can, thì cả hai đã rời khỏi New Zealand.

Cô Cook kể rằng mình bị hai người đàn ông Việt Nam “giật tóc, đổ rượu whisky vào cổ họng, sờ mó ngực, véo núm vú của cô.”

Cô cho biết rằng sáng hôm sau, cô nhìn thấy một vết cắt không rõ nguyên nhân trên núm vú. Nhưng lúc đó trí nhớ của cô “gần như trống rỗng.”

“Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết có điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra trong căn phòng,” cô nói.

Cảnh sát từ chối công bố đoạn camera an ninh tại nhà hàng cho Stuff hoặc Cook – người có quyền được biết theo Luật Riêng Tư của New Zealand.

Nhưng thám tử John Van Den Heuvel cho biết cảnh sát xác nhận có vụ việc cô Cook và đồng nghiệp bị tấn công tình dục và các thám tử “đã theo đuổi nỗ lực truy tố hình sự.”

Đáng nói, hai người đàn ông Việt Nam đã được cho rời khỏi New Zealand trước khi họ bị xác định là nghi can.

Do New Zealand chưa ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, cảnh sát địa phương cho biết: “Chúng tôi không thể bắt đầu thủ tục dẫn độ và do đó không có cáo buộc nào được đưa ra.”

Thay vào đó, thông qua Bộ Ngoại Giao, cảnh sát gửi thư cho Đại Sứ Việt Nam tại New Zealand, “tường thuật những gì đã xảy ra và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Cảnh Sát New Zealand về hành vi tấn công tình dục.”

Đại Sứ Việt Nam tại New Zealand không phản hồi một loạt câu hỏi của báo Stuff.

Cô Cook cho biết vụ việc khiến cô “đau buồn và cảm giác bất lực.”

Sau khi không có cáo buộc nào được đưa ra đối với hai nghi can là quan chức Việt Nam, cô gái đã quyết định công khai câu chuyện để tìm kiếm công lý cho bản thân và những người khác đã bị tấn công tình dục.

Cook đã làm việc tại nhà hàng Saigon trong ba tháng trước khi vụ tấn công xảy ra.

Theo tìm hiểu của báo Stuff, phái đoàn của ông Chính đã dùng bữa tối tại nhà hàng này vào đêm 4 Tháng Ba, trong công tác trước chuyến thăm New Zealand của ông Chính bắt đầu từ ngày 9 Tháng Ba.

Báo Chính Phủ cho biết ông Chính thăm New Zealand trong các ngày 9 đến 11 Tháng Ba, để “thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, truyền thống như thương mại, đầu tư…”

Ông Phạm Minh Chính và phu nhân thăm chính thức New Zealand, Tháng Ba, 2024. (Hình: Báo Điện Tử Chính Phủ)

Trước vụ này, hồi giữa tháng trước, báo chí tiếng Tây Ban Nha tiết lộ vụ nhân viên cảnh vệ tháp tùng ông Lương Cường, chủ tịch nước CSVN, thăm chính thức Chile bị bắt và trục xuất vì bị tố cáo lạm dụng tình dục.

Nhật báo Las Ultimas Noticias ở Venezuela hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, cho biết nhân viên cảnh vệ này là ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi.

Ông Lại Đắc Tuấn, phó trưởng phòng Hậu Cần, Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, Bộ Công An Việt Nam, là một trong năm người được trao huân chương “Bảo Vệ Tổ Quốc” hạng ba hồi Tháng Bảy năm ngoái.

Las Ultimas Noticias tường thuật rằng sự việc xảy ra tối Chủ Nhật, 10 Tháng Mười, tại khách sạn Sheraton, nơi phái đoàn ông Lương Cường cư ngụ, trong chuyến thăm Chile từ ngày 9 đến ngày 12 Tháng Mười Một, trước khi đến Lima, Peru, dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Nữ nhân viên khách sạn khai rằng ông Tuấn yêu cầu cô mang thức uống lên phòng. Khi cô bước vào phòng, ông Tuấn, lúc đó mặc đồ lót, đóng cửa lại và yêu cầu cô đấm bóp (massage). Nạn nhân báo cảnh sát, và ông Tuấn bị bắt ngay đêm đó.

Hình ảnh và video cho thấy, ông Tuấn ra tòa hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, tay bị còng, ngồi trước mặt Chánh Án Ely Rothfeld.

Ông Tuấn phủ nhận có hành vi lạm dụng tình dục, nói rằng chỉ yêu cầu cô nhân viên xoa bóp vùng đầu.

Sau đó, theo AP tiếng Tây Ban Nha, ông Tuấn được thả theo một số điều kiện, bao gồm phải rời Chile trong vài giờ đồng hồ, không được tiếp xúc với nạn nhân, và không được tái nhập cảnh Chile trong ít nhất hai năm.

Ông Alberto van Klaveren, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Chile, cũng xác nhận có vụ này và nói rất lấy làm tiếc. Ông cũng cho biết có nói chuyện với ông Bùi Thanh Sơn, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Ông Sơn xin lỗi và hứa “sẽ hoàn toàn hợp tác để giải quyết vấn đề.”

Đến nay, các báo ở Việt Nam không hề đưa tin vụ kỷ luật ông Lại Đắc Tuấn. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT