VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trương Văn Út, 56 tuổi, ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bị Tòa Án Tỉnh Vĩnh Long kết án tử hình với cáo buộc giết vợ rồi phân xác, vứt các mảnh thi thể xuống sông để phi tang.
Báo Thanh Niên hôm 20 Tháng Mười Hai dẫn cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm ngoái, bị cáo Út và vợ, bà TTD, 62 tuổi, ở Sài Gòn, thuê nhà ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, để bán chậu cây kiểng.

Vào đêm 1 Tháng Hai, bà D. thấy điện thoại di động của bị cáo Út báo tin nhắn từ số máy lạ với nội dung “Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm!” nên cãi nhau với chồng.
Trong lúc nổi nóng, bị cáo Út tát vợ.
Bà D. tức giận, chụp cây kéo gần đó thì bị chồng giằng lấy.
Trong lúc cả hai giằng co, bà D. ngã xuống nền gạch, bị chồng dùng kéo đâm một nhát vào ngực.
Bị cáo Út còn ngồi lên người, dùng tay bịt miệng cho đến khi nạn nhân ngừng la hét rồi nằm bất động.
Khi nhận thấy bà D. đã chết, bị cáo Út lấy dao phân xác ra thành nhiều phần, đem ném xuống sông phi tang rồi lau dọn hiện trường.
Ngày hôm sau, bị cáo Út vẫn mở cửa bán chậu kiểng như bình thường, đến một tuần sau thì bỏ trốn.
Những ngày đó, người dân địa phương liên tục phát giác các phần thi thể nổi trôi trên sông nên báo công an.
Kết quả giám định xác nhận các phần thi thể là của bà D.
Bị cáo Út bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Út được ghi nhận thành khẩn khai báo hành vi giết vợ.

Trong một vụ án mạng tương tự, báo Công An Nhân Dân hôm 18 Tháng Mười Hai đưa tin, bị cáo Nguyễn Văn Huy, 27 tuổi, ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bị kết án 26 năm tù do giết vợ.
Theo cáo trạng, hồi hai năm trước, bị cáo Huy cùng vợ, cô T., thời điểm đó mới 15 tuổi, sống chung với nhau như vợ chồng.
Cô T. có bầu và đẻ con vào Tháng Sáu năm ngoái.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng bị cáo Huy và T. cãi nhau liên miên.
Cô T. bỏ nhà đi thuê phòng trọ ở Phú Quốc cùng mẹ ruột.
Ngày 24 Tháng Tám cùng năm, bị cáo Huy đăng nhập danh khoản Facebook của vợ mình thì phát giác cô này đang nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác nên tức giận.
Sáng hôm sau, bị cáo Huy mua một con dao Thái Lan, đến phòng trọ của cô T. bày tỏ ý định thăm con thì bị vợ đẩy ra ngoài.
Bị cáo tức giận dùng dao đâm vợ nhiều nhát sau khi cài chốt cửa.
Khi công an đến hiện trường thì cô T. đã thiệt mạng. (N.H.K) [qd]






































































































































