Rừng người đổ ra đường dịp Lễ Giáng Sinh tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng trăm ngàn người đổ ra đường, đến các giáo đường, gồm cả những người không phải giáo dân Công giáo, nhân dịp lễ Giáng Sinh năm nay.

Báo chí tại Việt Nam mô tả bằng hình ảnh và video clip chiều tối ngày 24 Tháng Mười Hai cảnh tấp nập, tràn ngập người đi bộ cùng với các người đi xe máy chen lẫn trên nhiều đường phố không những tại Hà Nội và Sài Gòn, mà còn tại nhiều thành phố khác trên cả nước.

Giáo dân và du khách đổ dồn về Nhà Thờ Lớn tại Hà Nội buổi tối 24 Tháng Mười Hai 2024.(Hình: Tiền Phong)

Các nhà thờ Công Giáo, theo thông lệ trang hoàng mừng ngày Chúa giáng trần hàng năm, được trang trí và đèn màu rực rỡ khu vực quanh nhà thờ, đánh dấu ngày trọng đại nhất trong năm của người tín hữu. Thời tiết Hà Nội khoảng 17oC trong khi Sài Gòn khoảng 26oC “có gió nhẹ, thuận lợi cho người dân xuống phố”, theo VNExpress mô tả.

Tại hai thành phố lớn nhất nước, các con đường quanh khu vực Nhà thờ Lớn ở Hà Nội, và quanh khu vực Vương cung Thánh đường ở Sài Gòn đều “nườm nượp” những người đổ về “nơi tổ chức hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh và Thánh lễ nửa đêm”. Giáo dân cũng đổ về các nhà thờ thuộc các giáo xứ hay họ đạo nhỏ hơn trên cả nước để tham dự thành lễ nửa đêm, theo truyền thống.

Theo tường thuật của VNExpress, ngay tại Sài Gòn, “Nhà thờ Tân Định, quận 3, đông nghịt người đổ về dự thánh lễ. Công trình mang phong cách kiến trúc Roman, sơn màu hồng phấn nên được gọi là “nhà thờ màu hồng”, thu hút khách nước ngoài khi tới Sài gòn. Cách trung tâm thành phố hơn 10 km, dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển, quận 8, nhiều nhà dân trang hoàng hang đá lộng lẫy thu hút người đến tham quan, chụp hình.”

…”Đông đúc người dự lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Thủ Thiêm. Nhà thờ nằm ven sông Sài Gòn (thành pP Thủ Đức) xây dựng năm 1859, ban đầu chỉ là một công trình đơn sơ bằng gỗ. Sau nhiều lần trùng tu và tái thiết, nhà thờ đã trở nên kiên cố, được xếp hạng di tích thành phố năm 2019.”

“Tại Đồng Nai, thời tiết khá mát mẻ, thỉnh thoảng có chút mưa phùn nhẹ nhưng đường phố trung tâm TP Biên Hòa vẫn đông đúc người. Khoảng 20h30, người dân bắt đầu đổ ra đường, tới nhà thờ dự Giáng sinh.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, “Giáng sinh Nha Trang lộng lẫy trong mưa nhẹ, Dưới trời mưa lất phất, nhiều người dân và du khách ở Nha Trang ra đường đi chơi Giáng sinh. Không khí vui tươi xuất hiện trên mọi nẻo đường. Nhiều nơi trang trí Giáng sinh như quảng trường 2 Tháng 4, các quán cà phê, khách sạn ven biển thu hút nhiều người đến chụp ảnh check-in.”

Cả giáo dân và người không cùng tôn giáo nườm nượp quanh Vương cung Thánh đường ở Sài Gòn. (Hình: VNExpress)

Nhiều năm qua, đêm mừng lễ Chúa Giáng Sinh là dịp hiếm hoi người dân tại Việt Nam được nhà cầm quyền “thả lỏng”, đổ ra đường không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, mà không sợ bị các ông Công an cảnh sát đứng đường “làm luật”. Đây cũng là cơ hội để chế độ Hà Nội tuyên truyền với thế giớ là đất nước này có tự do tôn giáo, không phải như các tổ chức bảo vệ nhân quyền cáo buộc.

Thật ra, hình ảnh tự do tôn giáo tại Việt Nam chỉ xuất hiện vào đêm mừng Chúa Giáng Sinh, hay lễ Phật Đản, tết Nguyên đán hay một vài lễ hội đặc biệt trong năm mà thôi và cũng chỉ có ở những nơi giúp nhà nước tuyên truyền.

Những năm qua, không thiếu những thông tin nhà cầm quyền địa phương cấm giáo dân dự thánh lễ Giáng Sinh và cả các thánh lễ hàng tuần. Vì những cấm đoán ấy, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) từng thúc bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt”.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT