HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng bài cáo buộc ông Hồ Quốc Thân, 32 tuổi, quê Nghệ An, giám đốc công ty Triệu Nụ Cười, lừa được 30 tỷ đồng (gần $1.2 triệu) nhờ bán “tiền lượng tử” QFS.
Theo báo Dân Trí và Thanh Niên hôm 26 Tháng Mười Hai, QFS là đồng tiền do ông Thân tự phát hành và quảng bá là “được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm.”

Mỗi cá nhân phải trả 4-5 triệu đồng ($157-$196) tiền mà ông Thân mô tả là “trợ duyên” để được sở hữu 1 đồng QFS trong lúc doanh nghiệp phải trả 39 triệu đồng ($1,533).
Để nạn nhân tin tưởng, ông Thân nói rằng tiền QFS liên quan một cơ quan bí hiểm được gọi là “Tổng Bộ,” nhằm trợ giúp vốn cho các doanh nghiệp tái cơ cấu, được cấp vốn kinh doanh mà không phải thế chấp hay trả lãi suất…
Trong các buổi phát livestream quảng bá hoạt động của công ty, ông Thân được ghi nhận dùng các ngôn từ liên quan Phật Giáo để thu hút đám đông.
Bên cạnh tiền QFS, Hồ Quốc Thân còn hình thành chuỗi “cửa hàng dân sinh” tại Hà Nội và các tỉnh, thành để bán thực phẩm, tạp hóa cho những người có “thẻ an sinh” do công ty Triệu Nụ Cười phát hành.
Ngoài ra, trên trang cá nhân, ông Thân đăng nhiều hình ảnh cho thấy ông treo hình ảnh Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp trong phòng làm việc có nhiều tượng phong thủy, cũng như tham gia các hoạt động tài trợ cho thương binh, gia đình liệt sĩ CSVN.
Theo tin tức do các báo trong nước đăng tải, văn phòng công ty Triệu Nụ Cười tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã bị Công An Thành Phố Hà Nội bố ráp, trong lúc ông Thân cùng một số cộng sự “bị triệu tập.”
Tuy vậy, dựa trên tình trạng trang cá nhân không còn cập nhật, nhiều khả năng ông Thân đã bị bắt giữ nhưng nhà chức trách chưa công bố tin này.
Một bản tin của báo An Ninh Thủ Đô hôm 26 Tháng Mười Hai kêu gọi các nạn nhân của công ty Triệu Nụ Cười cần làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Hồ Quốc Thân để có cơ hội nhận lại tiền đã nộp vào doanh nghiệp này.
Trong khi đó, nhiều người vẫn chưa tin rằng ông Thân đã bị bắt nên để lại bình luận trên trang cá nhân của ông này: “Cảm ơn chủ tịch có tâm, có đức. Triệu Nụ Cười mãi đỉnh!…” (N.H.K) [qd]

































































































































