Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 105 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH năm thứ 105 vào sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Giêng, tại Niệm Phật Đường PGHH, thành phố Santa Ana.

Hậu Duệ Quân Lực VNCH và Ca Đoàn Văn Lang hợp ca bài “Hành Khúc Phật Giáo Hòa Hảo Ca.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đạo hữu Mai Chân, trưởng ban tổ chức, nói: “Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo PGHH của dân tộc, và đã tạo ra những đổi thay lớn trong xã hội miền Nam Việt Nam. Ngài đã đảm trách vai trò quan trọng để xiển dương nền đạo PGHH, không những trong sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trong lịch sử đấu tranh của nước nhà.”

“Một trăm lẻ năm năm trôi nhanh, với bao biến cố thăng trầm của lịch sử mà nền đạo PGHH vẫn trường tồn qua bao sóng gió. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vun hòa giữa giáo lý Phật Giáo và Đạo Nhân của Khổng Giáo nhằm đưa con người thoát khỏi những cám dỗ vật chất để tìm về văn hóa cội nguồn tâm linh của Phật Giáo và dân tộc. PGHH là nền đạo với chủ thuyết Học Phật Tu Nhân, đền trả Tứ Đại Trọng Ân học theo hạnh Phật để từng bước tiến về con đường giải thoát,” bà Mai Chân nói thêm.

Sau khi Ca Đoàn Văn Lang của Niệm Phật Đường PGHH và nhóm Hậu Duệ Quân Lực VNCH đồng hát bài “Hành Khúc PGHH Ca,” Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Hải Ngoại, cùng một số đạo hữu lão thành trang trọng cử hành nghi thức tôn giáo.

Nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp đến, ban văn nghệ Niệm Phật Đường PGHH đồng hát bài “Mừng Kim Sơn Phật Đản Sanh.”

Đồng đạo Huyền Tâm tuyên đọc bài “Sứ Mạng của Đức Thầy” do chính Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Bạc Liêu ngày 18 Tháng Năm, năm Giáp Ngọ (1942). Bài này cũng được bà Kimberly Hồ, phó thị trưởng Westminster, đọc bằng Anh Ngữ.

Sau đó, đồng đạo Bali Cường tuyên đọc “Lời Khuyên Bổn Đạo” hay “Tám Điều Răn Cấm” của Đức Thầy.

Chương trình văn nghệ được tiếp nối nhạc cảnh “Chiến Sĩ Vô Danh” do ca đoàn PGHH và Hậu Duệ Quân Lực VNCH đồng diễn.

Hoạt cảnh “Chiến Sĩ Vô Danh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đồng đạo Huyền Tâm trình bày về ý nghĩa của ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông cho biết: “Đức Thầy, thế danh Huỳnh Phú Sổ, đản sanh ngày 25 Tháng Mười Một, năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 Tháng Giêng, 1920, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, Việt Nam, là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu nhiều phúc hậu và uy tín với dân chúng địa phương.”

Nhạc cảnh vui nhộn “25/11 Ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ” của Lê Yến Ngọc Dung, do nhóm tứ ca Niệm Phật Đường PGHH đồng diễn đã làm nhiều người yêu thích qua dòng nhạc vui tươi, với nội dung cám ơn Đức Thầy đã lâm phàm cứu độ chúng sanh.

Đạo hữu Hồng Uyên trước khi diễn ngâm bài thơ “Tình Yêu” của Đức Thầy sáng tác năm 1946 tại miền Đông Việt Nam, nói: “Lịch sử bài thơ này là Đức Thầy muốn cảnh tỉnh một thiếu nữ xinh đẹp đã thầm yêu ngài. Thiếu nữ là người Việt gốc Hoa cư trú gần nơi Đức Thầy tá túc. Lúc đó, ngài đến Sài Gòn để ẩn nấp sự theo dõi của người Pháp và Việt gian. Người phụ nữ này đã ray rứt một tình yêu đến với Đức Thầy, và cô đã bạo dạn viết một bài thơ, rồi lén đưa vào phòng của Đức Thầy, nhưng cô đâu biết, Đức Thầy là một vị Phật đã lâm phàm.”

Nhạc cảnh vui nhộn “25/11 Ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Những vần thơ của thiếu nữ: ‘Dệt gấm thêu hoa dù phận gái/ Nghìn xưa đâu dễ kém chi trai/ Hềm gì phận sự gia đình buộc/ Tạm gác lo toan những việc ngoài/ Cho hay thế ấy đau lòng lắm/ Nhưng tại trời già biết nói sao?/ Tâm sự niềm riêng ai có thấu/ Đoạn trường chi xiết nỗi sầu đau.’ Sau đó, Đức Thầy mới soạn bài thơ ‘Tình Yêu’ để cảnh tỉnh thiếu nữ ấy, qua vần thơ: ‘Ta có tình yêu rất đượm nồng/ Yêu đời yêu lẫn cả non sông/ Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ/ Không thể yêu riêng khách má hồng…’” Hồng Uyên kể thêm.

Trong số khách mời đến dự, đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu phát biểu: “Buổi lễ hôm nay làm cho tôi xúc động, khi nghe bài nhạc ‘Chiến Sĩ Vô Danh,’ sau đó là bài ‘Tình Yêu’ của Đức Thầy. Hai bài này có nội dung đã nói lên đặc thù của PGHH và đặc biệt hơn hết là Đức Thầy, ngoài tình yêu chúng sanh, ngài còn tình yêu quê hương tổ quốc.”

Ban tổ chức và quan khách đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, ban đạo từ: “Sự Đản Sanh của Đức Thầy là điều may mắn cho dân tộc Việt Nam, nhất là cho đồng bào ở miền Tây Nam Phần lúc bấy giờ và cho đến hôm nay. Vì thế, tôi vô cùng kính trọng và kính phục Đức Thầy. Ngài là một vĩ nhân của dân tộc chúng ta, và cũng là một trong những vĩ nhân của nhân loại.”

Chương trình được tiếp tục với bài “Tự Thán” thơ của Đức Thầy, do hai đồng đạo Kim Nguyễn và Nguyễn Thị Reo diễn ngâm.

Chương trình văn nghệ được tiếp tục trong lúc tiệc chay thân mật do ban tổ chức khoản đãi đồng hương đến dự. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT