Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Liveshow “Phận Tơ Tằm 4” qua chủ đề “Chung Một Tình Yêu” do Nhóm Bảo Tồn Nghệ Thuật Cải Lương “Đất Phương Nam” tổ chức vào tối Chủ Nhật, 5 Tháng Giêng, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, thu hút nhiều khán giả đến chung vui cùng ban tổ chức trong tiệc mừng Tân Niên 2025.

Với lực lượng ca nghệ sĩ hùng hậu như Linh Tuấn, Đoan Thy, Quốc Nam, Bách Thanh, Tuyết Lê, Linh Châu, Xuân Mỹ, Thanh Huyền, Bảo Sơn, Đạt Thành, Mai Thanh Thúy, Minh Hùng, Tuấn Tú, Phượng Hồng, Bích Thu, Liên Thảo, Ngọc Hà, Đình Hiếu, và dàn tân cổ nhạc với các nhạc sĩ Văn Hoàng, Huy Thanh, Hoàng Nam, Minh Đức và Văn Điền.
Mở đầu chương trình với tiếng hát của Minh Hùng qua bài nhạc “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê.”
Tiếp theo, trích đoạn cải lương “Ánh Sáng Phù Du” được khán giả dành nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt với phần diễn xuất của hai nghệ sĩ Quốc Nam và Lan Chi.
Kế đến, kịch bản “Sân Khấu Về Khuya” của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu, tức Năm Châu, đã làm xúc động hàng triệu khán giả trước năm 1975. Nội dung của vở tuồng cải lương này đã khơi lại một chuyện tình của nhiều nghệ sĩ trên sàn diễn cải lương đã gặp phải, trong đó có tình nghĩa vợ chồng và nghệ thuật sân khấu.

Vở tuồng này đã được dàn dựng lại qua nhiều thế hệ tại hải ngoại. Đương nhiên cũng phải có sự hiện diện của các nghệ sĩ tuổi nghề sân khấu trong lãnh vực bảo tồn nghệ thuật cải lương trên xứ người. Và trên sàn diễn “Phận Tơ Tằm 4,” trích đoạn này do Linh Tuấn thủ vai Lĩnh Nam và Đoan Thy trong vai Giáng Hương.
Sau đó là tài diễn xuất độc đáo của hai nghệ sĩ Đình Hiếu và Ngọc Hà trong trích đoạn cải lương “Hàn Mặc Tử-Phận Đời Thu Cúc.”
Nghệ sĩ Đình Hiếu tâm tình: “Nghệ sĩ chúng tôi đã cưu mang nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt trên xứ người, trong đó có những bài ca cổ. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, chúng tôi cũng không thể để nghệ thuật này bị mai một trên xứ người.”

Chương trình được liên tục với lớp tân cổ giao duyên “Căn Nhà Màu Tím” qua phần trình diễn của Bách Thanh và Tuyết Lê, hoạt cảnh “Cạn Chén Chung Tình” với Minh Hùng và Bích Thu, lớp tân cổ “Quán Nửa Khuya” với phần song ca Đình Hiếu và Bảo Sơn.
Khán giả được mãn nhãn với trích đoạn cải lương Hồ Quảng “Phi Long Báo Phu Cừu” với phần diễn xuất độc đáo của nghệ sĩ Xuân Mỹ trong vai Phi Long và nghệ sĩ Linh Châu trong vai Địch Thanh. Công Chúa Phi Long vì thù nhà nợ nước đã đổi tên là Phụng Giao để kết hôn cùng với Địch Thanh, người đã giết hại chồng của Phi Long. Vì tình nghĩa phu thê, vì hận kẻ giết chồng, nàng Phi Long đã chịu nhiều gian nan khổ nhục để báo thù chồng. Phi Long đã uất nghẹn qua những lời ái oán: “Đời hồng nhan lấm trong ao bùn/ Phải qua tay bao người dập vùi/ Dù lệ tuôn chí không hề lay/ Nàng Phi Long báo cho xong thù.”
Nghệ sĩ Xuân Mỹ tâm tình: “Tôi rất thích trình diễn những vở Cải Lương Hồ Quảng, tuy rằng rất khó diễn hơn những vở có nội dung nói về xã hội tình người. Trong chuyện tình của nàng Phi Long báo thù chồng qua nhiều lối diễn cam go và đầy nước mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng để diễn đạt, để cám ơn Tổ Nghiệp đã cho mình còn duyên dáng trên sân khấu cải lương, và cám ơn lòng ngưỡng mộ của khán giả.”

Chương trình được liên tục với nghệ sĩ Quốc Thái hát bài “Đêm Nguyện Cầu” của Lê Minh Bằng; trích đoạn “Bên Cầu Dệt Lụa” với phần trình diễn của Linh Tuấn, Đoan Thy và Thanh Huyền; ca sĩ Mai Thanh Thúy hát bài “Hoa Nở Về Đêm” của Mạnh Phát.
Cuối cùng là trích đoạn cải lương “Lá Sầu Riêng” qua phần diễn xuất của Phương Hồng và Liên Thảo.
Sau đó là phần dạ vũ.
Đến dự chương trình, Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng chia sẻ: “Cổ nhạc là nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trên xứ người, nghệ thuật cải lương được các soạn giả và nghệ sĩ bỏ công bảo tồn tại hải ngoại, mà chúng ta là những khán giả đã được thụ hưởng món ăn tinh thần này, nên chúng ta phải ngưỡng mộ và biết ơn những người đã có công duy trì văn hóa cải lương tại hải ngoại.”

Nhà báo Trần Đông Phương, trưởng ban tổ chức, cũng là một trong những cây cổ thụ đã duy trì nền cổ nhạc Việt Nam trên xứ người, nói: “Những ánh đèn sân khấu, những màu sắc y phục rực rỡ của các nghệ sĩ cải lương vẫn còn tỏa sáng trên xứ người, đó cũng là nhờ sự đóng góp, ngưỡng mộ của khán giả đồng hương. Cùng vì lý do đó, nên những dòng chảy văn hóa nghệ thuật của đất Phương Nam không bao giờ bị mai một từ trong nước cho đến ra hải ngoại.”
Mặc dù đã ngoài 80, nhưng hơn 30 năm qua, nhà báo Trần Đông Phương vẫn tiếp tục tổ chức những chương trình diễn cải lương tại Little Saigon và nhiều nơi khác.
Theo ông, cái gạch nối giữa khán giả và các nghệ sĩ cải lương là tình người, là tình yêu quê hương đất nước và sự bảo tồn văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt trên xứ người. [qd]





































































