Tử hình ông Bến Tre mang 60 lít xăng đốt nhà người tình làm 2 người chết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Giêng, Tòa Gia Đình và Người Chưa Thành Niên thuộc Tòa Án TP.HCM đã tuyên án tử hình bị cáo Lê Công Hầu, 61 tuổi, ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, về tội “giết người và hủy hoại tài sản.”

Hội Đồng Xét Xử nhận định hành vi của bị cáo Lê Công Hầu là “vô nhân đạo, tàn bạo và mang tính chất côn đồ” đã gây ra cái chết của hai người vô tội và gây ra đau thương, tổn thất lớn cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo Lê Công Hầu tại tòa. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

“Những hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị đạo đức xã hội. Xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên quyết định áp dụng mức án cao nhất,” Hội Đồng Xét Xử kết luận.

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết năm 2011, sau khi ly dị vợ, bị cáo Hầu có quan hệ tình cảm với bà Kiều Thị Tuyết L. rồi sống chung như vợ chồng.

Tới năm 2021, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bà L. đòi chia tay. Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác nên bị cáo Hầu nảy sinh ý định giết cả nhà bà L.

Đầu Tháng Sáu, 2022, bị cáo Hầu mua 60 lít xăng chứa trong ba can nhựa loại 20 lít, chuẩn bị ba cây kim loại dài, một đầu có quấn vải và một quẹt gas, sau đó chạy xe gắn máy đến nhà bà L. ở phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn.

Do bà L. không có ở nhà nên bị cáo Hầu chạy xe quay về cất giấu xăng và các dụng cụ nêu trên tại nhà của mình ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Đêm 24 Tháng Sáu, 2022, bị cáo Hầu tiếp tục mang những thứ trên từ tỉnh Bến Tre tới nhà bà L.

Rạng sáng hôm sau, bị cáo Hầu đứng trước nhà bà L. nhưng không dám đốt nên bỏ về. Tuy nhiên, khi đến cầu Phú Mỹ ông ta đổi ý, quay lại nhà bà L. và đổ ba can xăng xuống thềm chảy qua khe cửa trước nhà bà L., rồi châm lửa đốt.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn ở phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. (Hình: Hoàng Thuận/Dân Trí)

Lửa bùng lên, ông ta lên xe tẩu thoát.

Lúc này, trong nhà có sáu người gồm bà L., mẹ ruột, hai cô con gái, em trai và cháu trai 6 tuổi đang nằm ngủ.

Phát hiện hỏa hoạn, họ phá cửa sổ phía sau và chạy ra ngoài. Riêng hai cô con gái của bà L. không kịp chạy thoát. Khi lính cứu hỏa vào dập lửa thì phát hiện một trong hai người này đã chết, người còn lại bị thương nặng và chết cùng ngày tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ cháy còn khiến toàn bộ tài sản trong nhà bà L. bị thiêu hủy, bao gồm bốn xe gắn máy và nhiều vật dụng khác.

Sau khi gây án, bị cáo Hầu trốn về quê Bến Tre và sau đó bị Công An Thành Phố Thủ Đức bắt giữ. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT