WASHINGTON, DC (NV) – Giám Mục Mariann Edgar Budde, trong một cuộc phỏng vấn của báo chí vào chiều hôm Thứ Tư, 22 Tháng Giêng, đã biện minh cho lời bà cầu xin lòng thương xót của Tổng Thống Donald Trump, những lời đã khiến vị tổng thống yêu cầu bà phải đưa ra lời xin lỗi, bản tin tờ The Hill hôm Thứ Năm cho biết.
“Chúng ta đang ở trong một thời điểm đặc biệt khó khăn liên quan tới câu chuyện của những người nhập cư trong cộng đồng chúng ta,” Giám Mục Budde, nhà lãnh đạo tinh thần Giáo Phận Tân Giáo của thủ đô Washington, nói với ký giả truyền hình Rachel Maddow của Đài MSNBC. “Và đó là lý do… khiến tôi dùng giọng điệu như thế, nhưng có thể là tôi sẽ dùng một giọng điệu khác nếu ở trong một hoàn cảnh khác.”
Trong buổi cầu nguyện nhân lễ khánh thành Thánh Đường Quốc Gia vào hôm Thứ Ba, Giám Mục Budde đã cầu xin ông Trump “hãy thương xót những người dân đang sợ hãi trên đất nước của chúng ta.”

Vị giám mục nói thêm: “Trong những người đồng tính nam, đồng tính nữ, trẻ em chuyển giới, các gia đình Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, những người theo khuynh hướng độc lập, có một số đang lo sợ cho mạng sống của mình.”
Sau buổi lễ, Tổng Thống Trump nói rằng buổi lễ chẳng có gì là “thú vị” cả. Vào vào hôm sau, tổng thống đã lên tiếng chỉ trích Giám Mục Budde và yêu cầu bà xin lỗi.
Tổng Thống Trump viết trên trang mạng Truth Social: “Người được gọi là giám mục phát biểu tại Buổi Cầu Nguyện Quốc Gia vào sáng hôm Thứ Ba là một kẻ Cánh Tả Cực Đoan cứng rắn ghét Trump. Bà ấy đã đưa giáo hội của mình vào Thế Giới chính trị một cách chẳng hay ho gì. Giọng điệu của bà ấy khó nghe, không có tính thuyết phục hoặc thiếu khôn sáng.”
Hôm Thứ Tư, vị giám mục nói với ký giả Maddow rằng “bà chỉ muốn đưa ra một lời cầu xin, một lời thỉnh cầu như ai cũng nghe biết đó” với ông Trump “rằng ông ấy hãy rộng lượng hơn khi đánh giá những người hiện đang sợ hãi và có nguy cơ mất tất cả.” Giám Mục Budde cũng nói rằng bà “tưởng rằng khi thỉnh cầu như thế tức là tôi thừa nhận với tổng thống rằng ông ấy đã đạt đến chức vụ cao nhất của đất nước, rằng ông ấy đã được hàng triệu người giao phó cho mình quyền lực đó.” (TTHN)



























































































