Hàng ngàn người vui cùng ‘Xuân Hoài Niệm’ tại Hội Tết Sinh Viên 2025

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương có mặt tại công viên Garden Grove hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, cùng tham dự Hội Tết Sinh Viên 2025 do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (UVSA) tổ chức.

Hội Tết Sinh Viên 2025 thu hút hàng ngàn người tham dự. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Hội chợ được tổ chức tại công viên Garden Grove, đây cũng là lần đầu quay lại Little Saigon sau 12 năm, kể từ 2013. UVSA trong nhiều năm tổ chức tại Trung Tâm Hội Chợ và Sự Kiện Orange County (OC Fair) ở Costa Mesa, và năm nay quyết định quay lại Garden Grove.

Từ lúc 11 giờ sáng, đường Westminster gần công viên Garden Grove kẹt kín vì rất nhiều du khách đến hội chợ. Nhiều người đậu xe bên kia đường rồi đi bộ vào, còn nhiều người thì đậu xe trong bãi của trường trung học Bolsa Grande High School ngay bên cạnh công viên.

Trong khi đó, nhiều cảnh sát viên của Garden Grove và các thiện nguyện viên của UVSA bận rộn điều khiển giao thông để du khách đi lại an toàn.

Đông người đi vào Làng Việt Nam. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cô Maily Trần, chủ tịch ban tổ chức Hội Tết Sinh Viên 2025, cho biết chủ đề của hội chợ năm nay là “Xuân Hoài Niệm,” có mục đích vinh danh cộng đồng Việt Nam gầy dựng một ngôi nhà mới ở hải ngoại.

“Tuy sự khó khăn tạo nên lịch sử của chúng ta, nhưng người Việt Nam còn có tình yêu dành cho văn hóa và có sự kết nối giúp chúng ta tìm được nhiều thành công. Qua nhiều khó khăn, sự kiên trì tạo ra một mùa Xuân mới cho cộng đồng. Chúng em xin cám ơn cộng đồng, các nhà bảo trợ và các gian hàng đã giúp hội chợ năm nay tổ chức thành công. Con rắn gỗ là biểu tượng của sức khỏe, của hạnh phúc và tài lộc cho năm mới, nên chúng em vẫn biết ơn vì sự ủng hộ của quý vị,” cô cho hay.

Sân khấu có đông người xem văn nghệ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Hội Tết Sinh Viên bắt đầu từ năm 1982, được công nhận là sự kiện Tết của người gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Mỗi năm, sự kiện này có hơn 200 nhân viên cùng hơn 500 thiện nguyện viên, thu hút hàng chục ngàn người đến để cùng nhau tô điểm văn hóa Việt Năm qua những trò chơi, những hình ảnh của quê nhà được dựng lại và nhiều tiết mục văn nghệ truyền thống.

Từ ngay cửa vào, du khách có thể thấy nhiều trang trí truyền thống với chủ đề Xuân Ất Tỵ, có hoa mai cùng nhiều loại hoa quen thuộc của ngày Tết cùng nhiều hình ảnh con rắn được trang trí khắp hội chợ.

Sau khi đi qua một số gian hàng, con đường vào khu vực Làng Việt Nam đông kín người vì ai cũng muốn nhìn lại nhiều hình ảnh quen thuộc của ngày Tết được dựng lại trong hội chợ như các đòn bánh tét hay bánh chưng được treo, quán cà phê đầu làng và có chỗ cho nhiều người treo những lời cầu cho năm mới mà họ hy vọng đạt được.

Nhiều người treo lời ước nguyện cho năm mới. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Không chỉ có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đến, mà Hội Tết Sinh Viên còn thu hút nhiều sắc dân khác đến trong mọi năm, và ai cũng vui mừng để đón Xuân.

Anh Christian Lê, cư dân Westminster, chia sẻ suy nghĩ về việc Hội Tết Sinh Viên quay lại Garden Grove: “Tôi thấy năm nay họ tổ chức ở ngay Garden Grove như vậy vui hơn vì cộng đồng không phải đi xa, không phải lái xe lên đến Costa Mesa như mọi năm nữa. Tổ chức ngay tại trung tâm Little Saigon như vậy thì niềm vui không có gì bằng được, có thể quy mô nhỏ hơn, nhưng ngay giữa lòng cộng đồng chắc chắn sẽ vui hơn.”

Ông Hòa Nguyễn, cư dân Garden Grove, cũng vui mừng vì Hội Tết Sinh Viên quay lại Garden Grove, không cần phải lái xe đến Costa Mesa nữa, mà chỉ cần đi bộ từ nhà ra.

Trẻ em đi cầu khỉ với sự trông chừng của các hướng đạo viên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Nhà tôi ở khu bên kia đường, chỉ cần đi bộ ra thôi là được, không cần phải lái xe đến 20 phút như mọi năm, không cần phải chen chúc tìm chỗ đậu xe như nhiều người khác. Tôi nhớ những năm các em sinh viên từng tổ chức ở đây và năm nào cũng đi bộ ra, rồi hình như từ năm 2013 hội chợ được mang đến Costa Mesa nên tôi cũng ít đi vì ngại lái xe. Năm nay quay lại Little Saigon nên chắc chắn tôi phải ra,” ông nói.

Một thứ thu hút nhiều gia đình nhiều gia đình thuộc nhiều sắc dân tại hội chợ là cầu khỉ, có nhiều phụ huynh cho trẻ em đi cầu khỉ dưới sự hướng dẫn của các hướng đạo viên.

Cô Lauren Martinez, cư dân Santa Ana, cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy loại cầu này bao giờ, nói chuyện với người khác thì mới biết đây là cầu khỉ của Việt Nam. Con gái tôi thấy nhiều bạn cùng lứa đi trên cây cầu này nên tôi cho con đi thử, có các bạn hướng đạo đứng hai bên nên không sợ con té.”

Một số quý ông sôi nổi chơi cờ tướng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Những chương trình văn nghệ cũng thu hút rất nhiều người dừng lại tại hai khu vực sân khấu, từ những chương trình múa hát đến thi hoa hậu. Ngày cuối của hội chợ còn có tiết mục vô cùng đặc biệt là Đám Cưới Đầu Xuân, không phải là một màn trình diễn, mà là đám cưới thật của một cặp tình nhân quen nhau đến tám năm anh Kevin Hoàng và cô Julia Đỗ. Họ quyết định tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống Việt Nam và có đông đảo cộng đồng đến chung vui trong hội chợ.

Cũng như mọi năm, các món ăn cũng là một lý do thu hút nhiều người đến Hội Tết Sinh Viên. Khu vực ẩm thực có nhiều gian hàng bán những món ăn vỉa hè quen thuộc của người Việt Nam như thịt nướng, bắp nướng, bắp xào và nhiều món khác, còn có nhiều món ăn của người Nam Hàn, người Nhật Bản và nhiều loại thức uống đặc biệt khiến du khách thèm thuồng.

Đám Cưới Đầu Xuân đầy niềm vui. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Có thể nói, Hội Tết Sinh Viên 2025 quay lại Little Saigon là niềm vui đầu Xuân cho cộng đồng và tiếp tục là một sự kiện gìn giữ văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Vì vậy, năm nay vẫn đông đúc người có mặt, và ai cũng hy vọng hội chợ sẽ tiếp tục thành công trong nhiều năm tới. [kn]

——

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT