ORANGE COUNTY, California (NV) – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), nhà tổ chức Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), phối hợp với Thư Viện Công Cộng Orange County (Orange County Public Library – OCPL) trong chương trình “One County, One Book” sẽ tổ chức ba buổi chiếu phim đặc biệt, thông cáo báo chí của VAALA.
Chương trình diễn ra từ 2 tới 4 giờ chiều vào các ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Hai, tại Thư Viện Tustin; Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, và Thứ Bảy, 29 Tháng Ba, tại Thư Viện Westminster.

Các buổi chiếu phim mở cửa miễn phí cho công chúng, tuy nhiên, chỗ ngồi có giới hạn. Sau phần chiếu phim, khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với các nhà làm phim.
Các phim này được ông Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest, tuyển lựa, và mỗi buổi chiếu hứa hẹn mang tới những câu chuyện lôi cuốn qua những cuốn phim của các nhà làm phim Việt Nam và quốc tế.
Ông Eric Nông cho biết: “Sau các buổi chiếu phim thành công trong dự án Little Saigon Stories năm 2023, chúng tôi lại hân hạnh có dịp hợp tác với Thư Viện Công Cộng Orange County. Lần hợp tác này là cơ hội tuyệt vời để làm nổi bật phong cách kể chuyện của các nhà làm phim Việt và đem lại sức sống cho những câu chuyện đến với khán giả địa phương. Chúng tôi hãnh diện khi có hai buổi chiếu phim ở Westminster, trung tâm Little Saigon, và sự kiện đầu tiên của Viet Film Fest ở Tustin.”
THỨ BẢY, 8 THÁNG HAI
Địa điểm: Thư Viện Tustin, 345 E. Main St., Tustin, CA 92780.
“The Waves Now Calm” (Sóng Đã Êm, 2020, 14 phút, đạo diễn Dominique Teoh và Khoa Trương)
Một ngư dân hồi hưu ở Malaysia kể lại những kỷ niệm về đảo Pulau Bidong, trại tị nạn cũ nơi hàng ngàn người tị nạn Việt Nam từng lưu lại. Cùng lúc, gia đình họ Trương chuẩn bị mừng lễ Tạ Ơn ở Houston, Texas. “The Waves Now Calm” là cuốn phim tài liệu cá nhân, phản ảnh di sản của người tị nạn Đông Dương trong ba thập niên.
“The Fading Light” (Theo Hướng Đèn Mà Đi, 2008, 22 phút, đạo diễn Thiện Đỗ)
Quá khứ và hiện tại gặp nhau khi một người Mỹ gốc Việt về thăm lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở Sài Gòn. Đặt trong bối cảnh thuyền nhân Việt Nam, “The Fading Light” kể câu chuyện một người đàn ông tìm cách lý giải những sự kiện định hình cuộc đời mình. Phim được quay ở Việt Nam với các diễn viên và thành phần đoàn phim quốc tế.
“Finding the Virgo” (Tìm Kiếm Tàu Virgo, 2019, 50 phút, đạo diễn Barre Fong)
Năm 1980, thuyền nhân Việt Nam được tàu chở hàng LNG Virgo của Hoa Kỳ cứu sống. Sau khi định cư ở Hoa Kỳ, trong số những người sống sót, một gia đình bắt đầu một cuộc tìm kiếm kéo dài cả chục năm. Họ đi tìm thuyền trưởng và các thuyền viên của con tàu đã đem lại cho họ một cuộc sống mới.
THỨ BẢY, 15 THÁNG BA
Địa điểm: Thư Viện Westminster, 8180 13th St., Westminster, CA 92683.
“Mr. Cao Goes to Washington” (Ông Cao Tới Washington, 2012, 71 phút, đạo diễn S. Leo Chiang)
Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự ngây thơ của một chính trị gia non trẻ va chạm với hiện thực chính trị cực đoan của miền Nam nước Mỹ và những cuộc đấu tranh phân chia đảng phái ở Washington DC? “Mr. Cao Goes to Washington” dõi theo hành trình bất ngờ của Dân Biểu Joseph Cao (Cao Quang Ánh), người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2009. Ông là dân biểu Cộng Hòa không phải da trắng duy nhất trong Quốc Hội khóa 111, và là đại biểu Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu ủng hộ Đạo Luật “Health Care Reform Bill” của Tổng Thống Barack Obama. Liệu ông Cao có thể giữ được toàn vẹn sự chính trực và lý tưởng chủ nghĩa của mình không?
THỨ BẢY, 29 THÁNG BA
Địa điểm: Thư Viện Westminster, 8180 13th St., Westminster, CA 92683.
“Granny Boot Camp” (2022, 5 phút, đạo diễn Terry Ngô)
Hằng ngày bà đều đọc các chuyện liên quan tới sự thù ghét người Á Châu. Bà sợ ra khỏi nhà cho đến khi được các cháu khuyến khích và giúp đỡ.
“I Want You to Live” (2023, 9 phút, đạo diễn Milla Nguyễn)
Câu chuyện về sự mất mát, buồn thương, và sự kiên cường của một thiếu nữ Mỹ gốc Việt sau khi cô mất cha mẹ. Cô tìm thấy cuốn sổ của mẹ trong đó bà ghi chép tỉ mỉ đời sống của gia đình với tư cách là những người tị nạn Chiến Tranh Việt Nam và người nhập cư ở Hoa Kỳ.
“The Morning Passing on El Cajon Boulevard” (2019, 21 phút, đạo diễn Quyên Nguyễn-Lê)
“The Morning Passing on El Cajon Boulevard” kể về Julie – người quản lý nhà quàn trẻ Mỹ gốc Việt làm việc ở City Heights, được xem như khu phố của dân tị nạn ở San Diego, California. Bộ phim là một thoáng nhìn gần gũi về cách các gia đình người tị nạn, ở xa nơi chôn nhau cắt rốn của họ, để tang những người thân.
“Lion on the Mat” (2020, 17 phút, đạo diễn Asali Echols)
Một người mẹ đơn thân Mỹ gốc Việt dồn hết tâm lực vào võ thuật để vượt qua tổn thương trong quá khứ.
“No Crying at the Dinner Table” (2019, 19 phút, đạo diễn Carol Nguyễn)
Đạo diễn Carol Nguyễn phỏng vấn gia đình của chính cô, tạo nên một bức chân dung tỉ mỉ và phức tạp, đầy cảm xúc về những tổn thương, sự đau buồn, và hé mở cả những bí mật của gia đình.
Những bộ phim này mở màn cho hoạt động đầu tiên của Viet Film Fest Quarterly. Mỗi tam cá nguyệt, Viet Film Fest Quarterly đặt mục tiêu mang lại những buổi chiếu phim khám phá trải nghiệm Việt Nam. (Đ.D.)

































































