Đại Lễ Tây Sơn lần thứ 38 ở Little Saigon, tưởng nhớ anh hùng áo vải Quang Trung

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định lại thêm một lần nữa tổ chức long trọng Đại Lễ Tây Sơn vào hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Hai, tại Tượng Đài Quang Trung ở thành phố Garden Grove.

Các vị trưởng lão của ban chấp hành thắp hương trước Tượng Đài Quang Trung. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đây là lần thứ 38, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tổ chức Đại Lễ Tây Sơn để tưởng niệm 236 năm chiến thắng Đống Đa. Vì vậy, không có nơi nào thích hợp hơn là tượng đài của vị anh hùng áo vải cờ đào đất Tây Sơn ngay thành phố Garden Grove thuộc Little Saigon, thủ phủ của người Việt ở hải ngoại.

Sĩ Quan Nghi Lễ-Không Quân Nguyễn Văn Chuyên chào đón cộng đồng và cho biết hôm nay ông cùng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định và nhiều hội đoàn khác với nhiều đồng hương có mặt tại tượng đài để cùng nhau tưởng nhớ Đại Đế Quang Trung, một vị anh hùng dân tộc đã có nhiều công lao bảo vệ đất nước.

Sau những lời chào mừng là màn trình diễn nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của ban hợp ca chúc Tết cộng đồng, làm không khí của buổi lễ sôi động hẳn lên.

Nghi thức chào cờ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tiến Sĩ Cai Văn Khiêm, trưởng ban tổ chức, cho biết Đại Lễ Tây Sơn là ngày dâng nén hương để tôn vinh Vua Quang Trung và nhà Tây Sơn với hai chiến thắng Mùa Xuân Rạch Gầm Xoài Mút 1785, và chiến thắng Đống Đa Mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, và còn có mục đích chúc Tết đồng hương, cầu cho hòa bình và quê hương yên vui.

Ông Khiêm còn nói hai chiến thắng lừng lẫy của Vua Quang Trung để giữ vững sơn hà rất chính nghĩa bởi lẽ Vua Quang Trung và nhà Tây Sơn chỉ bảo vệ sơn hà chứ chưa bao giờ đem quân xâm chiếm một quốc gia nào khác.

Tiến sĩ còn nhắc đến chiến thuật của Vua Quang Trung, giúp ngài trở nên bách chiến bách thắng, và quân thù không kịp mặc áo giáp.

Sau đó, ông chính thức khai mạc Đại Lễ Tây Sơn lần thứ 38, mời những vị trưởng lão trong ban chấp hành của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định lên thắp hương cho Đại Đế Quang Trung, rồi sau đó mời các hội đoàn và các dân cử địa phương lên thắp hương.

Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau khi thắp hương, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, đọc diễn văn khai mạc, chào đón đồng hương, quan khách, các vị dân cử và chúc mọi người một năm mới đầy niềm vui.

“Toàn thể chúng ta tề tựu trước Tượng Đài Vua Quang Trung để tưởng nhớ những chiến công của ngài,” bác sĩ nói.

Ông cho hay những chiến công lừng lẫy, có một không hai của thiên tài Vua Quang Trung đã đem đại độc lập, tự chủ cho đất nước, làm cho Vua Càn Long của nhà Thanh phải thán phục và bỏ ý định xâm lăng Việt Nam.

Ông Vỹ đọc tiếp: “Ngài đã đuổi được giặc xâm lược, đem lại thanh bình cho nước ta chưa được bao lâu thì mất vì bạo bệnh, giữa lúc nhà Tây Sơn phải chống chọi với quân thù.”

Theo ông, sau mấy trăm năm vật đổi sao dời, gương bất khuất, chí kiêu hùng, tài lãnh đạo, tài thao lược của vị anh hùng áo vải gốc Tây Sơn vẫn mãi mãi là tấm gương cho hậu thế, và con cháu Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn ngài, quyết giữ vững cõi bờ đất nước ông cha từng xây dựng.

Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Giữa tượng đài Vua Quang Trung, trước tượng đài ngài vẫn nhang khói tại thủ đô Little Saigon, chúng con thành tâm tưởng niệm, dâng lên ngài Vua Quang Trung, vị anh hùng kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đời đời tưởng nhớ và tri ân ngài,” ông nói.

Sau diễn văn của ông hội trưởng là lời phát biểu của các dân cử địa phương hoặc đại diện của họ. Người đầu tiên là ông Howie Tiêu, đại diện Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ, chỉ ngắn gọn cho biết rất hân hạnh được dự Đại Lễ Tây Sơn, cám ơn Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã cố gắng tổ chức và chúc cộng đồng năm mới rồi tặng bằng tưởng lục cho hội.

Tiếp theo là ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, cho biết năm nào cũng được Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ mời tham dự Đại Lễ Tây Sơn, chúc mừng hội năm nào cũng có một buổi lễ long trọng và năm nay kỷ niệm 236 năm chiến thắng Đống Đa, nên đại diện cho thành phố tặng bằng tưởng lục.

Sau khi nghe lời phát biểu ông Chí, Bác Sĩ Vỹ cho biết mình và thị trưởng quen nhau mấy chục năm, và thành phố Westminster có nhiều thay đổi từ khi ông nhậm chức, hy vọng ông sẽ tiếp tục mang lại nhiều thay đổi và thậm chí sẽ thăng quan tiến chức sau khi làm thị trưởng.

Từ trái, ba đại diện của Garden Grove là cựu Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn, Nghị Viên Cindy Ngọc Trần và Phillip Nguyễn cùng Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Dược Sĩ Dương Đình Thức, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County, chuyển lời thán phục của giám sát viên dành cho Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định vì đã xây dựng tượng đài và giữ tinh thần hào hùng của người Việt Nam.

Các dân cử cuối cùng là ba đại diện cho thành phố Garden Grove, nơi đặt Tượng Đài Quang Trung, gồm có Nghị Viên Phillip Nguyễn và Cindy Ngọc Trần cùng cựu Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn. Cả ba người bày tỏ sự hân hạnh khi đến dự Đại Lễ Tây Sơn và rất mừng vì đã giúp được Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tổ chức được buổi lễ.

Cũng như mọi năm, Đại Lễ Tây Sơn lần thứ 38 đầy không khí hào hùng, sự thành kính của đồng hương và các hội đoàn để tưởng nhớ vị anh hùng áo vải cờ đào của dân tộc. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT