Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California mừng Xuân Ất Tỵ, bầu tân ban chấp hành

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Hội Giáo Chức Việt Nam, Nam California họp mặt Tân Niên mừng Xuân Ất Tỵ vào hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Hai, tại Golden Sea Restaurant, Anaheim, với sự tham dự của các vị giáo chức và hội đoàn.

Dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Từ trái, các giáo sư Trần Huy Bích, Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Đỗ Anh Tài, Văn Tường, và Phạm Quân Hồng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi họp mặt đầu năm cũng là dịp bầu lại ban chấp hành mới 2025-2027 trong không khí tràn ngập mùa Xuân.

Trước bàn thờ tổ quốc, các vị giáo sư cung kính dâng hương để tưởng niệm tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, một dải giang sơn gấm vóc từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ anh dũng hy sinh để giữ yên bờ cõi bảo vệ nền độc lập tự do dân chủ.

Phút tưởng niệm cũng để tưởng nhớ đến các nhà làm văn hóa suốt đời tận tụy, mong thế hệ sau giữ gìn truyền thống lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản sắc văn hóa, và cũng để tưởng nhớ đến vị giáo sư khả kính, cố Giáo Sư Lê Trung Khảo, cựu hội trưởng Hội Giáo Chức Việt Nam tại hải ngoại.

Hiếu Nguyễn và Đan Nguyễn, học sinh trường Việt Ngữ-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, trong ca khúc “Em Vẽ Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các vị giáo sư Phạm Quân Hồng, Văn Tường, Đỗ Anh Tài, Nguyễn Khoa Diệu Quyên, cùng dâng hương trong khi Giáo Sư Trần Huy Bích đọc văn khấn, kính cẩn xin tiên tổ hộ trì, thành tâm thỉnh tiền nhân chứng giám: “Bốn chữ ‘Lương Sư Hưng Quốc,’ chút lòng canh cánh không quên. Một câu ‘Hồng Lạc Trường Tồn,’ tấc dạ đinh ninh hằng niệm. Từ 1975 trôi theo vận nước, nửa thế kỷ gửi thân đất khách, vẫn cầu mong con cháu nhớ nguồn. Tới 2025 gắng nối nghiệp nhà, năm thập niên sống cảnh tha hương, thường ao ước hậu sinh luyến cội. Dạy tiếng Việt để giữ bền gốc Việt, mong sớm ngày đất nước hồi sinh. Ôn sử Nam để trân trọng hồn Nam, mong đẹp buổi non sông khánh hội.”

Tiếp đến, Giáo Sư Lê Văn Khoa 94 tuổi, và Giáo Sư Bùi Mỹ Dương 85 tuổi, được trao tặng bó hoa tươi thắm để tuyên dương những vị giáo sư luôn gắn bó với sự nghiệp văn hóa nước nhà.

Giáo Sư Trần Huy Bích cùng các vị cố vấn khác trong nhiệm vụ chính, và cô Hương Đặng, giáo viên tại Học Viện DeMille là thư ký buổi họp bầu cử.

Giáo Sư Phạm Thị Huê (trái) nhắn nhủ các giới trẻ trong tân ban chấp hành “Hãy luôn học hỏi, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc và ngôn ngữ Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong không khí sôi động, việc bầu cử cũng sôi nổi không kém các kỳ bầu dân cử, cuối cùng danh sách ban chấp hành mới cũng được thông qua phiếu bầu, với kết quả gồm đa số là giới trẻ, như sau:

Tân ban chấp hành Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California nhiệm kỳ 2025-2027 gồm các cô Phạm Thị Huê, Hương Đặng, Phương Lan, Võ Minh Phượng, Phạm Từ Ái, Khánh Linh, Cindy Trần, Holly Lê, và các thầy Joseph Nguyễn, Trần Chí Hồng Tiên, Nguyễn Anh Hoàng, và Ngô Thiện Đức.

Và các vị cố vấn hội gồm có các thầy cô Trần Huy Bích, Lê Minh Phú, Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Phương Lê, và cô Lan Phương.

Không khí tiếp tục sôi nổi với các màn văn nghệ “cây nhà lá vườn” trình diễn trên sân khấu, đặc biệt là hai học sinh Trường Việt Ngữ-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hiếu Nguyễn và Đan Nguyễn đồng ca bài “Em Vẽ Mùa Xuân,” với giọng ca non nớt nhưng âm điệu vững vàng, đúng nhịp, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Trình diện tân ban chấp hành Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California (hàng trên) và ban cố vấn (hàng dưới). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy giáo trẻ Joseph Nguyễn, giáo viên trường Warner Middle School, vừa đắc cử vào tân ban chấp hành Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California, nói rằng anh hiện diện hôm nay chỉ là một phần nhỏ của cộng đồng đang tiếp tục bảo tồn và xây dựng văn hóa và tiếng Việt.

Anh chia sẻ: “Từ 50 năm trước, khi di tản từ Sài Gòn qua Mỹ mẹ em mới 12 tuổi, khi lớn lên bà thấy việc dạy tiếng Việt cho em rất quan trọng. Đó là lý do khi lớn lên, em cũng thấy nhu cầu dạy tiếng Việt cho các em nhỏ là rất quan trọng cho cộng đồng, khi người lớn đã dạy cho em biết giữ gìn và bảo tồn văn hóa Việt Nam.”

“Em đã có kinh nghiệm học tiếng Việt từ những người đi trước trong việc giảng dạy lịch sử Việt cho con em chúng ta, với những tinh hoa của người Việt từ trước 1975, với nền văn hóa đặc sắc trong văn học, văn thơ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, hiện không còn được dạy trong nước nữa.”

Giáo Sư Lê Văn Khoa 94 tuổi, và Giáo Sư Bùi Mỹ Dương 85 tuổi được tuyên dương luôn gắn bó với sự nghiệp văn hóa nước nhà. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Thầy tiếp: “Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có được cơ hội đưa những trung tâm Việt ngữ vào dòng chính ở Mỹ qua những học khu, những chương trình hội nhập song ngữ Anh-Việt để dạy con em chúng ta, tiếp tục xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại lớn mạnh.”

Giáo Sư Phạm Thị Huê, người đào tạo nhiều thế hệ trẻ gốc Việt trong việc giảng dạy tiếp nối đến ngày nay, cho hay hiện nay Bộ Giáo Dục đang trên đà bấp bênh, khi đang giúp giữ gìn bản sắc cho các dân tộc trên nước Mỹ.

Bà nói: “Trong tương lai, chúng ta chưa biết có còn được những chương trình của chính phủ như vậy nữa hay không, lúc đó chính chúng ta là những người phải tiếp tục đường lối giáo dục mong muốn để bảo tồn văn hóa, giúp con em chúng ta biết nói, đọc và viết được tiếng Việt.”

Cùng đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” kết thúc chương trình. (Hình: Phạm Việt)

Bà ân cần nhắn nhủ: “Đây là mốc thời gian của những thầy cô giáo trẻ tại các học khu, các trung tâm Việt Ngữ phải có nhận thức, cố gắng đoàn kết để có những chương trình học hỏi, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc và ngôn ngữ Việt Nam.”

Ngày đầu năm Ất Tỵ với những ước vọng của giới trẻ sẽ tiếp nối con đường của các bậc tiền nhân, và Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California luôn giúp con em các thế hệ trẻ tiếp nối gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT