HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim tâm lý xã hội “The Help” từng gây tranh cãi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84 hồi năm 2012, nay trở lại với khán giả qua màn hình nhỏ trên trang mạng xem phim trực tuyến Netflix.
Theo tin của trang mạng MovieWeb, lấy bối cảnh tại Jackson, Mississippi, vào những năm 1960, “The Help” khám phá cuộc sống của những người giúp việc da màu làm việc cho các chủ đồn điền và quý tộc da trắng giàu có. Trong đó, hai nữ nhân vật Aibileen Clark và Minny Jackson, làm hầu gái trong gia đình thượng lưu, luôn phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và hung hăng từ chủ của mình. Nếu như Minny bị đuổi việc vì sử dụng phòng tắm trong nhà chỉ dành cho người da trắng thì Aibileen bị chà đạp và bị đối xử một cách tàn bạo.

“The Help” dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kathryn Stockett, từng được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù tác giả giới thiệu cuốn sách của mình là hư cấu, lấy cảm hứng từ thực tế lịch sử phong trào nhân quyền Civil Rights Movement, một người phụ nữ tên là Ablene Cooper từng lên tiếng vào năm 2011 rằng các sự kiện và tên trong câu chuyện đã bị lấy cắp trái phép từ chính cuộc đời của bà. Tuy nhiên, bất chấp những lời khẳng định này, vụ kiện đã bị bác bỏ vào năm đó do hết thời hạn.
Trong phim, minh tinh Viola Davis vào vai Aibileen; minh tinh Octavia Spencer trong vai Minny và nữ diễn viên Emma Stone vào vai nữ nhà văn Skeeter.
Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, bộ phim được nhiều đề cử nhưng duy nhất chỉ có Octavia Spencer chiến thắng ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất.”
Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và có doanh thu phòng vé cao, “The Help” vẫn là một tác phẩm gây tranh cãi, cả từ phía người hâm mộ lẫn một số diễn viên. Nhiều người cho rằng bộ phim là sự tái hiện nhạt nhẽo của phong trào Civil Rights Movement của người da màu, nhằm mục đích khiến cho người da trắng cảm thấy hài lòng về bản thân thay vì cho thấy mức độ thực sự của tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử mà người da màu phải đối mặt trong thời kỳ đó.
Mặt khác, vì “The Help” được kể theo góc nhìn của nữ nhà văn Skeeter nên bộ phim đặt suy nghĩ và cảm xúc của cô vào trung tâm của câu chuyện thay vì nhấn mạnh vào trải nghiệm của những người hầu gái, những người được coi là trọng tâm của phim. (N.A) [qd]
























































