Tinh giản bộ máy Công An CSVN chỉ là ‘đánh bùn sang ao’

Chuyện Vỉa Hè

Tư Ngộ/Người Việt

Nhà cầm quyền CSVN khua gõ rầm rĩ từ cuối năm 2024 đến nay về kế hoạch “tinh gọn bộ máy” để phát triển, bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Công an và dân phòng chặn đường và canh gác khu vực quanh tòa án ở Hà Nội, cấm dân chúng đến dự khán phiên xử dù thông báo phiên tòa “xét xử công khai.” (Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)

Như tờ trình của Bộ Nội Vụ CSVN, cơ cấu của cái sự sắp xếp lại guồng máy công quyền sẽ được Quốc Hội rập khuôn thông qua vào giữa tuần này, Chính phủ của chế độ hiện dang có 18 bộ và bốn cơ quan ngang bộ, sẽ thu lại chỉ còn 14 bộ và ba cơ quan ngang bộ.

Một số bộ như Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội bị gộp vào Bộ Nội Vụ, Bộ Tài Nguyên Môi Trường bị đẩy vào Bộ Nông Nghiệp thành Bộ Nông Nghiệp Môi Trường. Bộ Thông Tin và Truyền Thông thì bị xé ra rồi nhập vào Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch và Bộ Khoa Học và Công Nghệ. Bộ Giao Thông Vận Tải bị gộp vào với Bộ Xây Dựng. Những bộ khác thì giữ nguyên tên nhưng có những thay đổi về cấu trúc,

Theo những hé lộ từ các quan chức chóp bu, có thể khoảng 10% tới 20% những đảng viên cán bộ ăn lương từ ngân sách nhà nước sẽ bị đẩy nghỉ hưu sớm, hoăc cho nghỉ kèm với một số tháng lương. Những ông bà còn lại có thể sẽ bị đẩy qua đẩy lại ở những vị trí khác mà người ta nhìn thấy khó tránh xảy ra những lạng quạng, công việc bị trở ngại khi nếp làm việc quen thuộc bị đảo lộn.

Tuy còn được giữ nguyên tên Bộ Công An, hệ thống công an bị loại bỏ công an cấp huyện và chỉ còn công an cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã. Bề ngoài thì ra vẻ “tinh gọn” tức loại bỏ hẳn công an cấp huyện, nhưng ngày 14 Tháng Hai, Thủ Tướng Phạm Minh Chính giải thích rõ hơn về cái “tinh gọn guồng máy” ấy là “để tăng cường lực lượng cho cơ sở.”

Nói khác, một số ông công an huyện sẽ về tỉnh ngồi, phần còn lại sẽ bị đẩy xuống xã chứ không ai mất việc cả. Vì tình thế này, nhiều ông đang yên vị ở chỗ nhàn hạ hoặc hái ra tiền sẽ không còn nữa nên thấy báo chí đưa tin hàng chục ông công an, thậm chí có tỉnh hơn trăm ông công an xin nghỉ hưu trước tuổi. Nghề công an là nghề vừa có quyền vừa có tiền nhưng bị đẩy đến những chỗ không “ngon cơm” thì các ông bỏ chạy khi đã no bụng rồi.

Khi quyết định “tinh gọn” guồng máy nhằm giảm bớt cồng kềnh, gánh nặng tiền bạc ngân sách nhưng cái cỗ máy công an khổng lồ ấy rất cần thiết để trị dân, phong ngừa dân nổi loạn thì không thể nào để “tinh gọn” được. Chế độ độc tài đảng trị này hiểu rõ là dân chắc chắn sẽ lật chúng nếu họ không bị siết chặt chẽ mọi mặt bằng súng đạn bạo lực.

Công An CSVN nổi tiếng là ăn bẩn nhất nước. Ăn không từ một thứ gì. Người ta biết để được ban phát cho một chỗ đứng tốt ở lề đường hoặc một cái ghế tốt trong một phòng, sở công an nào đó, họ đều phải chi với rất nhiều tiền rồi sau đó ăn hối lộ, vòi vĩnh dân để thu lại cả vốn lẫn lời. Chuyện “thường ngày ở huyện” này tuy là chuyện dưới gầm bàn nhưng thiên hạ ai cũng biết cả.

Cho tới nay, lực lượng Công An là hùng hậu nhất, đông đảo nhất trong guồng máy cai trị độc tài đảng trị tại Việt Nam. Lực lượng Công An CSVN quân số bao nhiêu người? Đây là con số bí mật mà chế độ Hà Nội không bao giờ tiết lộ. Ngoài thành phần “chính quy” được đào tạo từ các trường công an, lực lượng này còn có những hệ thống an ninh cơ sở, trật tự phường trên cả nước. Cộng chung lại, có thể khoảng trên dưới 7 triệu người.

Theo báo Thanh Niên tường thuật một cuộc họp ở Quốc Hội ngày 11 Tháng Chín, 2020, ông Tô Lâm khi đó là bộ trưởng Công An nói về sắp xếp “thống nhất” tổ chức lại ba “lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở” gồm “lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an bán chuyên” thì tổng cộng có khoảng 1.5 triệu người.

Ông không hề đề cập đến thành phần công an “chính quy” tức thành phần được đào tạo từ các trường công an từ trung cấp tới cao đẳng mà cho đến nay quân số vẫn giữ bí mật. Chúng được coi là “thanh bảo kiếm” bảo vệ sự tồn vong của chế độ độc tài.

Thật ra ông Tô Lâm khi báo cáo ở Quốc Hội cũng không khai đúng sự thật. Theo ông Carl Thayer của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc nói với đài RFA hồi cuối năm ngoái và một phần ông căn cứ vào tài liệu của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình ở Thụy Điển, tổng số lực lượng an ninh của CSVN khoảng 6.7 triệu người.

Trong số này gồm 1.2 triệu công an cảnh sát chính ngạch và hơn 5 triệu người thuộc ba lực lượng mà ông Tô Lâm nói ở Quốc Hội như nêu trên được “thống nhất” lại làm một và ông khai chỉ có 1 triệu rưỡi người.

Ngay từ năm 2017 khi dân số Việt Nam thống kê là hơn 93 triệu người thì cứ khoảng 15 người dân bất kể già trẻ lớn bé bị một ông an ninh CSVN canh chừng. Bây giờ, cái lực lượng canh chừng dân chúng được phình ra tới đâu để kiểm soát một trăm triệu dân, nó không thể ít hơn các con số nêu trên. Bởi vì, như một cái khẩu hiệu người ta thấy ở trên đường phố Hà Nội, họ không giấu diếm sự thật là cái lực lượng đàn áp dân này lúc nào cũng phải nhớ “còn đảng còn mình.”

Ông Tô Lâm khi hô hào sắp xếp lại bộ máy cai trị cho xẹp bớt lại vì quá cồng kềnh dân không chịu nổi gánh nặng. Nhưng cái nặng nhất, cái cồng kềnh nhất là cái lực lượng công an khổng lồ của ông thì lại được ưu ái “tinh giản” kiểu “đánh bùn sang ao.” [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT