9 người bị bắt trong vụ ‘khiêng quan tài trước chợ Bến Thành’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chín người tham gia vụ quay, đăng video clip khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, quận 1, Sài Gòn, đã bị công an bắt giữ hôm 3 Tháng Ba, để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng.”

Các nghi can gồm Hồ Ngọc Tuấn, 25 tuổi; Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi; Nguyễn Văn Thẩm, 31 tuổi; Nguyễn Quốc Cường, 44 tuổi; Phạm Hùng Cường, 48 tuổi và Nguyễn Hoàng Sơn, 53 tuổi (tất cả cùng quê tỉnh Long An); Nguyễn Văn Quyết cùng vợ Thị Thanh Xuân, 30 tuổi, ở quận 12 và Lê Văn Nghĩa, 44 tuổi, ở huyện Bình Chánh.

Nhóm chín nghi can quay, đăng tải clip “khiêng quan tài trước chợ Bến Thành,” tại đồn công an. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Báo Dân Trí cho hay hồi đầu năm nay, ông Tuấn tạo danh khoản TikTok “NerverGG” để kinh doanh, bán quần áo online nhưng không có vốn nên đi làm thuê kiếm tiền.

Một thời gian sau, anh ta quen biết vợ chồng ông Quyết và được họ đồng ý hỗ trợ khởi nghiệp, bỏ tiền để đầu tư.

Theo thỏa thuận, ông Tuấn sẽ lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế, quảng cáo và bán sản phẩm, lợi nhuận chia 50/50.

Để quảng cáo cho việc bán quần áo, ông Tuấn đã quay nhiều video clip đăng lên mạng xã hội để tạo hiệu ứng và tăng tương tác, lượt xem nhưng kết quả không được như kỳ vọng.

Bất ngờ sau đó, ông Tuấn nảy sinh ý tưởng quay clip với nội dung bốn người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo “sự kiện sốc, tăng view” để bán quần áo. Anh ta trao đổi với vợ chồng ông Quyết và được họ đồng ý.

Nhóm này liên lạc với ông Nguyễn Văn Thẩm, chủ cơ sở trại hòm Nhạn Bảo Thọ ở Long An, mua quan tài sơn màu đen với giá 3.5 triệu đồng ($136) và cho dán decal chữ “NeverGG” và “Die everyday” và thuê người này đem tới studio tên HM Production đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1, để chụp, quay video bốn tiếng với giá 1.3 triệu đồng ($50.7).

Đồng thời, ông Tuấn còn thuê ông Thẩm cùng với bốn người khác khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa – hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi quay về để cho mình quay clip, với tiền công 500,000 đồng ($19.5)/người.

Sau khi quay video xong, do chưa hài lòng nên ông Tuấn quyết định đưa quan tài ra trước chợ Bến Thành để ghi hình lại, trả thêm tiền công cho ông Thẩm.

Cả nhóm đưa quan tài đến bãi xe Thanh Niên Xung Phong, khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai-Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi đến giao lộ tiếp theo có xe tải đợi sẵn chở về Long An.

Theo báo VNExpress hôm 2 Tháng Ba, trong đoạn video clip dài 30 giây, bốn nam thanh niên mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng một cái quan tài viết chữ “neverGG” và “die everyday” đi nhiều vòng trước cổng chợ Bến Thành.

Một cảnh trong đoạn video clip dài 30 giây lan truyền trên mạng xã hội. (Hình: Người Lao Động)

Nhóm thanh niên khiêng quan tài đi trong làn xe gắn máy và băng qua đường, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Cùng thời điểm, trang Facebook “Never GG” đăng bộ hình cho thấy một nhóm người mẫu mặc áo đen có dòng chữ “NeverGG” ngồi cạnh chiếc quan tài màu đen, và giải thích rằng đây là mẫu trang phục trong bộ sưu tập “Die everyday” – thời trang Xuân, Hè 2025 của họ.

Trong phần mô tả, thương hiệu “neverGG” tự giới thiệu họ “không chỉ đơn thuần là một thương hiệu thời trang, mà còn là một tổ chức đại diện cho lối sống tự do không bị ràng buộc bởi những quy tắc thông thường.”

Đáng nói, trang web của thương hiệu này không chỉ bán quần áo mà còn rao bán cả cái quan tài màu đen được khiêng trước chợ Bến Thành với lời rao “làm bằng gỗ lim, được sơn phủ bóng và trang trí thủ công, lót vải satin.”

“…Bạn sợ, sợ khác biệt, sợ bị cô lập, sợ không ai chấp nhận con người thật của bạn, sợ đứng ngoài cuộc chơi của những kẻ chỉ biết sống theo luật lệ không phải của chính họ. Nhưng rồi sao? bạn vẫn không đủ tốt trong mắt họ. Và bạn cũng chẳng còn là mình nữa. Bạn tự bóp nghẹt bản thân để vừa khít với cái quan tài người khác đóng sẵn cho bạn,” trang Facebook này viết. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT