Quân Khu 7 giữ nguyên 3 án tử hình vụ ‘trùm’ ma túy gốc quân đội

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của 6/16 bị cáo trong vụ án cựu đại úy cùng mẹ ruột cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, Tòa Án Quân Sự Quân Khu 7 đã giữ nguyên ba án tử hình.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 5 Tháng Ba, Hội Đồng Xét Xử đã bác kháng cáo, tuyên tử hình bị cáo Lê Minh Trí, 35 tuổi, cựu đại úy quân đội, về các tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ, mua bán tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.”

Bị cáo Lê Minh Trí (hàng đầu, thứ tư từ trái) tại phiên tòa sơ thẩm. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật)

Ngoài án tử hình cho ông “trùm” gốc quân đội với cáo buộc chủ mưu, cầm đầu, hai bị cáo khác là Thái Cẩm Tâm, 34 tuổi, ở quận 5, và Trần Hải Lý, 39 tuổi, ngụ quận 4, Sài Gòn, cùng lãnh án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Riêng bị cáo Từ Nam Anh được xác định là đồng phạm với bị cáo Trí về tội “tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy,” được tòa tuyên giảm từ 18 năm tù xuống 17 năm rưỡi nhờ “có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác do từng là học sinh giỏi quốc gia môn hóa học.”

Theo cáo trạng, bị cáo Từ Nam Anh nhận từ bị cáo Trí 21.6 kg tiền chất ma túy để nghiên cứu, sản xuất trái phép chất ma túy với tiền công 107.7 triệu đồng ($4,194). Tuy nhiên, sau khi điều chế xong, số ma túy này có nhiều tạp chất, chưa đạt yêu cầu. Do đó, từ Tháng Tám, 2022, bị cáo Trí đã không thuê bị cáo Nam Anh làm việc tiếp.

Ngoài ra, bị cáo Sơn Kỳ Anh được giảm tiền nộp phạt bổ sung từ 200 triệu đồng ($7,841) xuống còn một nửa.

Liên quan vụ án, các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 3.5 đến tù chung thân về các tội danh nêu trên.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2017, do làm ăn thua lỗ nên ông Trí, lúc này đại úy quân đội, nghĩ đến việc mua bán ma túy để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Trí móc nối với hai người tên Bo và Kenny (Việt kiều Pháp, hiện đang định cư tại Pháp) để mua ma túy MDMA và ketamine vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận giá cả, điểm giao hàng, từ Tháng Mười, 2021, đến Tháng Tư, 2023, ông Trí đã mua của hai Việt kiều Pháp 97 kg ma túy MDMA dạng cục và dạng sệt, với tổng số tiền hơn 65.6 tỷ đồng ($2.6 triệu).

Việc nhận và cất giữ ma túy ông Trí thuê ông Thái Cấm Tâm thực hiện. Theo đó, khi ma túy được vận chuyển về Việt Nam, công ty chuyển phát sẽ gọi báo trước cho ông Tâm, sau đó ông Tâm báo lại cho ông Trí để chỉ đạo địa điểm nhận hàng.

Thời gian đầu, ông Trí chỉ đạo ông Tâm đóng ma túy vào các vỏ viên nhộng rồi đem đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án vận chuyển, bào chế ma túy của cựu đại úy quân đội. (Hình: Song Mai/Pháp Luật TP.HCM)

Tuy nhiên, để có được nhiều tiền lời hơn, từ Tháng Ba, 2022, ông Trí hướng dẫn hai ông Thái Cầm Tâm, Trần Hải Lý cách pha trộn làm tăng khối lượng ma túy bằng cách pha trộn ma túy với các chất phụ gia để làm ra viên nén “thuốc lắc” và pha chế “nước vui,” mà mình đã tìm hiểu cách điều chế sản xuất từ Trung Quốc.

Trưa 24 Tháng Tư, 2023, khi ông Tâm chỉ đạo ông Phan Bảo Hùng lấy ma túy đi giao thì bị Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy Công An TP.HCM bắt quả tang. Từ đây, đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy của ông “trùm” gốc quân đội bị phát hiện.

Qua điều tra xác định, từ 97 kg ma túy MDMA mua từ Pháp, bị cáo Trí đã chỉ đạo thuộc cấp pha trộn với 130 kg các chất phụ gia, làm tăng khối lượng ma túy lên 277 kg để bán ra thị trường, thu lợi bất chính 6.2 tỷ đồng ($246,605).

Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo Trí và các đồng phạm đã có đơn kháng cáo gửi tòa cấp phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT