Hơn 1,000 người thiệt mạng sau 2 ngày các phe phái chém giết trả thù ở Syria

BEIRUT, Lebanon (NV) – Hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Ba, các quan sát viên chiến tranh cho hay tổng số người dân thiệt mạng sau hai ngày đụng độ giữa lực lượng an ninh Syria và những phần tử trung thành với cựu Tổng Thống Bashar Assad cùng với và các vụ chém giết trả thù đã tăng lên hơn 1,000, được coi là một trong những vụ giết chóc đẫm máu nhất kể từ khi cuộc xung đột Syria bắt đầu cách đây 14 năm, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Đài Quan Sát Nhân Quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, ngoài con số 745 thường dân thiệt mạng, phần lớn là do các vụ bắn người khi giáp mặt nhau, có tới 125 thành viên lực lượng an ninh chính phủ và 148 chiến binh thuộc các nhóm võ trang dính líu tới ông Assad đã bị giết. Đài này cho biết thêm rằng điện và nước đã bị cắt tại các khu vực rộng lớn chung quanh thành phố Latakia.

Các cuộc đụng độ như thế diễn ra hôm Thứ Năm, đánh dấu mức leo thang lớn trong các thách thức mà chính phủ mới ở Damascus phải đương đầu, ba tháng sau khi quân nổi dậy lên nắm quyền ở Syria sau khi lật đổ được Tổng Thống Assad và phe đảng của ông.

Lực lượng quân sự trung thành với chính quyền Syria đứng bên bờ biển Latakia ngày 9 Tháng Ba, 2025. (Hình: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Chính phủ hiện tại nói rằng họ đang chống trả các cuộc tấn công từ lực lượng tàn dư của chính quyền Assad cũ, đồng thời đổ lỗi cho những “hành động cá nhân” về nạn bạo lực tràn lan. Các vụ giết người trả thù bắt đầu vào hôm Thứ Sáu khi các tay súng Hồi Giáo Sunni trung thành với chính phủ mới tấn công các thành viên của giáo phái Alawite thuộc phe ông Assad, rõ ràng là để trả thù những thành phần có liên hệ với chế độ cũ tại Syria.

Trong nhiều thập niên qua, dân Alawite từng là trụ cột của sức ủng hộ dành cho chính quyền Assad. Cư dân tại các làng mạc và thị trấn Alawite nói với AP về các vụ giết người, theo đó những tay súng  chuyên môn bắn giết dân Alawite, đa số là đàn ông và trai tráng, ngoài đường hoặc ngay trước ngõ nhà họ.

Nhiều ngôi nhà của người Alawite tại các khu vực khác nhau đã bị cướp bóc và sau đó bị đốt cháy, theo lời hai cư dân vùng duyên hải Syria nói với AP từ nơi ẩn náu của họ, với điều kiện không bị tiết lộ danh tánh vì họ sợ sẽ bị các tay súng giết chết, trong khi hàng ngàn người đã chạy trốn đến những ngọn núi gần đó để lánh nạn.

Ali Sheha, một cư dân 57 tuổi tại Baniyas, kẻ đã cùng gia đình và hàng xóm chạy trốn chỉ vài giờ sau khi bạo lực diễn ra vào hôm Thứ Sáu, cho biết có ít nhất 20 người hàng xóm và đồng nghiệp của ông trong một khu phố ở Baniyas của người Alawite, đã bị giết ngay trong cửa hàng hoặc trong nhà của họ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT