5 phim tâm lý kinh dị ‘vén màn’ ngành công nghiệp giải trí Mỹ

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Phim kinh dị đề cập đến mọi khía cạnh trong cuộc sống; từ tuổi mới lớn, tội phạm, thậm chí cả trên thương trường và ngành công nghiệp giải trí cũng không ngoại lệ.

“Black Swan” là bộ phim giúp cho Natalie Portman có được tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất.” (Hình: Fox Searchlight Pictures)

Trên thực tế, vô số hành động tàn bạo ngoài đời thực xảy ra tại các xưởng phim và trên phim trường tạo sự nên nguồn cảm hứng vô tận để sáng tạo ra các tác phẩm đầy sợ hãi, “vén màn” những sự thật đằng sự sự hào nhoáng của của giới Hollywood xa hoa, lộng lẫy nhưng cũng đầy bí ẩn, thậm chí là cả chết chóc đau thương.

Dưới đây là năm tác phẩm nổi bật, không chỉ mang các hình ảnh máu me, sợ hãi mà còn đem lại những thước phim và cốt truyện châm biếm về góc khuất của ngành công nghiệp giải trí.

Black Swan

“Black Swan” là một trong những bộ phim kinh dị tâm lý chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của minh tinh Natalie Portman trong vai diễn nữ vũ công ballet nổi tiếng Nina Sayers với nội tâm đầy phức tạp.

Trong phim, nhân vật Nina của Natalie Portman phải đối mặt với sự bất an của chính mình khi luôn nghi ngờ tài năng và kỹ thuật múa mà mình có được. Đồng thời, mối quan hệ độc hại với người mẹ độc đoán đẩy Nina vào lún sâu vào đáy giếng của sự đố kỵ, ganh ghét và sự hoang tưởng rùng rợn, khiến cô từ một nữ vũ công mong manh ngây thơ trở thành một con người khác hoàn toàn.

Đạo diễn Darren Aronofsky đã lột tả sự mâu thuẫn trong nội tâm của Nina qua các điệu múa ballet đầy cảm xúc, hay như trong bối cảnh phòng tập lắp kiếng đầy lạnh lẽo, như thể mô tả sự lạnh lùng của người ngoài, thậm chí là người thân nhất với mình, đối với Nina.

Không chỉ vậy, hình ảnh Nina thể hiện lúc là thiên nga trắng Odette đầy trong trắng; lúc biến hóa thành thiên nga đen Odile đầy xảo quyệt sẽ khiến người xem “nghẹt thở” với sự chuyển đổi linh hoạt từ cử chỉ, điệu bộ cho đến sắc mặt, đi kèm với giai điệu nhạc lúc du dương, lúc trầm bổng, lúc lại cao trào.

“In The Lonely Place” là tác phẩm nổi tiếng có cố tài tử Humphrey Bogart (phải) tham gia. (Hình: Columbia Pictures)

In The Lonely Place (1950)

“In The Lonely Place” là bộ phim thuộc dòng phim noir nổi tiếng của Hollywood, ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 1950. Đây là một trong những thể loại phim đen trắng phổ biến trong thập niên 1940 cho đến 1960, tập trung vào đề tài tội phạm giật gân đầy bí ẩn.

Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dorothy B. Hughes, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1947, được xem là một trong những tác phẩm hay nhất nói về sự nông cạn của những con người dấn thân vào con đường nghệ thuật; qua đó phản ảnh thực tại của giới Hollywood phồn vinh nhưng đầy sự ẩn khúc.

Nam chính Dixson Steele là một nhà biên kịch nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng với thói hung hăng và bạo lực. Chính vì tính cách này mà Dixson Steel bị nghi ngờ liên quan đến vụ giết người, thậm chí hôn thê của ông, cô gái Laudel, người kề cận bên cạnh Dixson, cũng sợ hãi và nghi ngờ chồng chưa cưới của mình là kẻ ác.

Hóa thân thành Dixson Steele là cố tài tử Humphrey Bogart. Đây được xem là màn thể hiện xuất sắc nhất của ông khi lột tả một người đàn ông lịch thiệp nhưng bị ám ảnh vì quá khứ, dần dần hình thành tính cách dị biệt và tâm thần bất ổn. Qua đó cho thấy một hiện thực nghiệt ngã ở kinh đô điện ảnh khi mà nó có thể tạo ra những bi thương.

“Muholland Drive” là tác phẩm thuộc dòng phim “neo-noir” kén người xem. (Hình: Universal Pictures)

Mulholland Drive (2001)

Một thế giới phồn hoa Hollywood nửa thực nửa ảo hiện lên xuyên suốt hơn trong bộ phim “Mulholland Drive” của cố đạo diễn David Lynch khiến người xem bị cuốn vào một câu chuyện không thể giải mã mà phải nhớ mãi không quên.

Bộ phim thuộc thể loại “neo-noir,” là một dòng phim kén người xem phim, kết hợp giữa các yếu tố hão huyền, vô thực, siêu thực, bên cạnh mô típ trả thù, hoang tưởng và tha hóa.

Trong phim, nhân vật chính Betty Elms, do minh tinh Naomi Watts đóng, dọn nhà đến Los Angeles để tìm kiếm cơ hội làm diễn viên. Tại đây, cô gặp gỡ một người phụ nữ mất trí nhớ sau một tai nạn xe hơi và nhanh chóng trở thành bạn bè.

Mối lương duyên giữa Betty và người phụ nữ mới gặp nhanh chóng có nhiều chuyển biến phức tạp trong một không gian thực giả lẫn lộn, bên cạnh cột mốc thời gian bị đảo lộn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, như thể khán giả đang bị lạc vào giấc mơ mà đạo diễn David Lynch tạo nên mà không thể nào thoát ra được.

“Sunset Boulevard” lột tả mặt trái của danh vọng, quyền lực và tiền bạc ở Hollywood. (Hình: Paramount Pictures)

Sunset Boulevard (1950)

Sunset Boulevard là đại lộ nổi tiếng ở Hollywood và cũng là cái tên mà đạo diễn Billy Wilder đặt cho bộ phim hài pha lẫn noir mà ông thực hiện hồi năm 1950.

Bên cạnh “In The Lonely Place,” “Sunset Boulevard” là tác phẩm trắng đen nổi bật trong thập niên 1950, tập trung vào nhân vật Joe Gillies, do cố tài tử William Holden thủ vai, một nhà biên kịch đang phải vật lộn với cuộc sống để kiếm một công việc làm ổn định.

Trong một dịp tình cờ, Joe được một nữ ngôi sao hết thời bị ảo tưởng do bệnh già có tên Norma Desmond mướn làm bác sĩ tại gia cho mình. Nắm bắt thời cơ, Joe nhanh chóng lợi dụng địa vị của Norman để trục lợi cá nhân, gây ra nhiều sự việc lừa dối.

Bộ phim khắc họa nhiều góc khuất thầm kín sâu thẳm bên trong của những người nổi tiếng ở chốn kinh đô điện ảnh thông qua hình ảnh của Norma. Với khao khát được trở lại ánh hào quang sau khi bị loại bỏ dần do tuổi tác ngày càng lớn, cộng với giới tính nữ khiến bà không thể cạnh tranh với những ngôi sao mới.

Norma là đại diện của một thực tế rất phũ phàng ở chốn Hollywood khi có thể được đưa lên “tận trời mây” nhưng cũng sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng và chôn vùi trong mớ hoài niệm quá khứ.

Tạo hình đẫm máu của Elle Fanning trong phim “The Neon Demon.” (Hình: Amazon Studios)

The Neon Demon (2016)

“The Neon Demon” là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại kinh dị tâm lý do đạo diễn Nicolas Winding Refn thực hiện, lấy bối cảnh thế giới người mẫu đầy mưu mô, xoay quanh nhân vật chính là cô nàng Jesse, do nữ diễn viên trẻ Elle Fanning thủ vai.

Jesse là cô gái trẻ 16 tuổi nuôi mộng trở thành một nữ người mẫu nổi tiếng, khăn gói lên đường đến Los Angeles để đi tìm cơ hội đổi đời cho mình. Tại chốn “phồn vinh hoa thịnh” nhưng cũng đầy cạm bẫy, Jesse nhanh chóng kết thân với ba phụ nữ trẻ khác có cùng tham vọng như mình. Nhưng tình người tại môi trường cạnh tranh khốc liệt này dần bị chiếm chỗ cho sự ganh đua, ganh ghét và thậm chí là đổi lại bằng vũ lực chết người.

Mạch phim của “The Neon Demon” nhanh, gay cấn và hồi hộp, đi kèm với các hình ảnh mang màu sắc tương phản rõ rệt, đặc biệt là gam màu neon được sử dụng xuyên suốt, với mục đích nhấn mạnh những mâu thuẫn suy nghĩ bên trong của nhân vật khi họ đứng trước sự lựa chọn giữa cái ác và cái thiện, giữa sự ganh ghét và sự cảm thông. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT