*Chuyện Vỉa Hè
*Tư Ngộ
“Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore.”
Bản tin của TTXVN đăng tải ngày 19 Tháng Ba và được rất nhiều báo chí tuyên truyền chính thống của chế độ đăng tải lại như một niềm vui và hãnh diện khi “chỉ số hạnh phúc” của người nước mình không nằm ở chót bảng 10 nước Đông Nam Á.

Đại học Oxford ở Anh Quốc phối hợp với Viện nghiên cứu và thăm dò dư luận Mỹ Gallup hàng năm công bố “chỉ số hạnh phúc” của nhân dân 143 nước mà họ có thể tiếp cận để lập một bản nghiên cứu dựa trên một số tiêu chuẩn để đánh giá.
Một cách tổng quát, những yếu tố chính được dùng làm tiêu chuẩn đánh giá và xếp hạng như “tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lợi tức trung bình đầu người, tuổi thọ khỏe mạnh, có người để trông cậy, cảm giác tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng”.
Nước được coi là có “chỉ số hạnh phúc” nhất thế giới là Phần Lan ở Bắc Âu. Nước này đứng nhất bảng suốt 6 năm qua. Một số quốc gia Bắc Âu khác như Đan Mạch, Ireland, Thụy Điển thường ở nhóm đứng đầu bảng “chỉ số hạnh phúc” được khảo sát hàng năm. Tại những quốc gia này, vấn đề an sinh xã hội rất bảo đảm, nhân quyền được tôn trọng. Họ đả kích chính phủ bất cứ chuyện gì mà không sợ bị bỏ tù khi bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước”, hoặc “âm mưu lật đổ…” như tại Việt Nam.
Việt Nam năm nay chỉ xếp hạng thứ 46 trong số 143 nước được tổ chức trên khảo sát và xếp hạng vì các quyền tự do căn bản vẫn còn bị bóp nghẹt. Nhân dân vẫn còn đang bị đảng Cộng sản thúc ép tiến lên “xã hội chủ nghĩa” mà ông tổ Carl Marx vẽ ra, hiện chỉ còn lèo tèo 5 nước độc tài đảng trị, gồm Việt Nam, còn lầm lũi đi theo. Ông tổ đã chết hơn một thế kỷ rồi và lý thuyết của ông được thực tế chứng minh là ảo tưởng.
Dù vậy, những kẻ cầm đầu chế độ Hà Nội vẫn bám vào đó để tuyên truyền mị dân, cai trị dân bằng guồng máy công an. Quan chức đảng viên từ trên xuống dưới, ngay cả những kẻ cầm đầu nằm trong “tứ trụ”, cũng đều tham nhũng ngập đầu, sống xa hoa, trong khi đại đa số dân chúng vẫn nghèo khổ, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi.

Ngày 22 Tháng Hai 2025 vừa qua, ông Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm đi “thực tế” trên chuyến xe metro Sài Gòn-Suối Tiên. Người ta nhìn thấy trên tay ông đeo chiếc đồng hồ Patex Philippe có giá lên đến hơn 100,000 đô la. Nhưng chuyến công du đến Anh Quốc hồi cuối năm 2021 khi còn là Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm được đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusr-Et đút vào mồm miếng thịt bò dát vàng, làm cho dư luận cả thế giới dậy sóng, đáng nói hơn.
Quan chức cấp cao dẫn dắt nhân dân nghèo khổ “tiến lên XHCN” mà sống xa hoa như thế, cái hố cách biệt giữa đại đa số dân chúng cùng đinh bên dưới và từng lớp cai trị ở bên trên ngày càng bị đào sâu thêm mãi, làm sao tới được “xã hội chủ nghĩa”!. Nhóm từ viết tắt “XHCN” được nhiều người diễn dịch thành “Xuống Hố Cả Nước”, “Xì Hơi Có Ngày”, v.v…
Cuối Tháng Giêng vừa qua, guồng máy tuyên truyền của chế độ đưa tin “Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 Quyết định, hỗ trợ tổng số trên 6,876 tấn gạo cứu đói cho 104,315 hộ với 458,401 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025 cho các tỉnh: Gia Lai, Ninh Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Kon Tum, Hà Giang, Bắc Kạn, Đắk Nông, Tuyên Quang và Sóc Trăng.”
Gần nửa triệu dân còn “thiếu đói” vẫn còn phải cấp gạo mà đem khoe “đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc” thì có gì mà tự hào?






















































































