AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Văn Trường, 34 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, bị bắt với cáo buộc đánh chết bé trai 5 tuổi là con của người tình.
Theo tờ Người Lao Động hôm 28 Tháng Ba, nạn nhân được viết tên tắt là bé K., chết bất thường nhưng gia đình lặng lẽ chôn cất.

Ông TVK, 40 tuổi, quê Cà Mau, cha ruột bé K., nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của con trai nên báo công an.
Sau khi nhà chức trách khai quật tử thi, kết quả khám nghiệm cho thấy bé trai thiệt mạng do “sốc mất máu cấp, vỡ gan, vỡ lá lách.”
Theo hồ sơ của Công An An Giang, bà Nguyễn Thị Thúy Nguyên, 31 tuổi, mẹ bé K., sống chung như vợ chồng với ông TVK, có hai đứa con là K. và A., 3 tuổi.
Hồi giữa năm ngoái, do mâu thuẫn, ông TVK bỏ đi làm thuê tại tỉnh Bình Dương.
Bà Nguyên sau đó cặp bồ, sống chung với nghi can Trường tại thị xã Tân Châu.
Do bực tức việc bé K. “không nghe lời,” nghi can Trường đã nhiều lần đánh bé trai.

Vào chiều hôm 23 Tháng Ba, nghi can Trường đi làm về thì bé K. đòi đi tìm mẹ nên bị ông này lôi vào phòng ngủ dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào bụng.
Nghi can chỉ chịu dừng tay khi được mẹ ruột nạn nhân can ngăn.
Mấy ngày sau, bé K. liên tục bị sốt cao nhưng gia đình không đưa đi khám bệnh.
Đến sáng 26 Tháng Ba, bé K. có biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn được nghi can Trường chở đi gửi nhà trẻ.
Trên đường đi, bé trai ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện sau đó.
Do nạn nhân được chôn cất vội vã vào chiều cùng ngày khiến ông TVK nghi ngờ có khuất tất.
Tại đồn công an, bà Nguyên khai rằng mình nhiều lần “phụ” người tình dùng roi đánh con trai.
Công An An Giang cho rằng đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân” và vụ bắt giữ nghi can “đã được nhân dân khen ngợi.” (N.H.K) [đ.d.]





























































































































