QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hai bị cáo Đặng Văn Được và Trần Đông Lập bị kết án lần lượt 14 và 15 năm rưỡi tù với cáo buộc cướp ngân hàng Agribank ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hồi Tháng Giêng năm ngoái.
Báo VNExpress hôm 28 Tháng Ba dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Trần Đông Lập ở huyện Duy Xuyên, sau khi ly hôn sống trong cảnh nợ nần vì làm ăn thua lỗ.

Hồi cuối năm 2023, Lập vào làm tại trang trại kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng ở huyện A Lưới, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, do bị cáo Đặng Văn Được làm chủ.
Cả hai trở nên thân thiết do chung hoàn cảnh nợ nần tứ phía.
Bị cáo Lập bày tỏ ý định rủ Được đi cướp ngân hàng để “thoát nợ.”
Cả hai dự định nhắm vào một chi nhánh ngân hàng ở Huế nhưng sau đó đổi ý, chọn nơi xa trung tâm hơn.
Bị cáo Lập gợi ý phòng giao dịch ngân hàng Agribank ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vì “nơi này gần nhà, đường xá trong lòng bàn tay.”
Cả hai tìm xem các bộ phim về cướp ngân hàng rồi đặt mua một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa bắn đạn bi và súng bắn pháo.

“Mua súng giả để đe dọa, thấy súng thì nhân viên ngân hàng lo sợ sẽ đưa tiền mà không chống đối,” bị cáo Lập giải thích tại phiên tòa.
Bị cáo Được ra chợ mua một con dao, túi xách, dép, quần thể thao, áo khoác, khẩu trang, mũ, và găng tay, tất cả đều màu đen.
Vào chiều hôm 18 Tháng Giêng năm ngoái, hai bị cáo Được và Lập mang theo lều cắm trại, tính trộm thêm một chiếc xe gắn máy để đi gây án.
Cả hai sau đó trộm một chiếc xe gắn máy đang dựng bên đường không có người trông coi.
Sáng hôm sau, bị cáo Lập mang súng và dao, còn Được dắt khẩu súng vào lưng quần, chạy xe gắn máy vào sân của ngân hàng nêu trên.
Lập dùng súng khống chế nhân viên bảo vệ, Được đứng ở cửa cảnh giới.
Lập hét lớn: “Cướp đây, đưa tiền!”
Khi giám đốc phòng giao dịch nói: “Có gì các anh bình tĩnh,” bị cáo Lập rút dao đe dọa: “Tao không bình tĩnh, chỉ cần tiền.”
Do bị uy hiếp, một nữ nhân viên ở quầy giao dịch mở két sắt đưa hai cọc tiền tổng cộng 200 triệu đồng ($7,821).
Bị cáo Lập thò tay lấy cọc tiền thì giám đốc phòng giao dịch bấm chuông báo động.
Lập hoảng sợ, bỏ dao, túi xách, và lao ra cùng đồng phạm bỏ chạy trên xe gắn máy, không kịp lấy tiền.
Hai bị cáo ra nghĩa địa đốt quần áo và hai khẩu súng giả trước khi mỗi người chạy trốn một hướng.
Công an trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết, bắt giữ hai nghi can tại trang trại vào ngày hôm sau.
Tại phiên xử, hai bị cáo Trần Đông Lập và Đặng Văn Được liên tục bày tỏ sự ân hận, xin lỗi, khai rằng do nợ nần nên liều cướp ngân hàng mà không nghĩ đến hậu quả. (N.H.K) [đ.d.]





























































































































