Cháy căn nhà làm vàng mã ở Hà Nội, 2 vợ chồng thiệt mạng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận hai vợ chồng 34, 35 tuổi thiệt mạng trong vụ cháy một căn nhà làm vàng mã tại quận Đống Đa, Hà Nội, vào lúc 2 giờ 20 phút sáng 13 Tháng Tư.

Theo báo VNExpress và Tuổi Trẻ, trong vụ cháy này, cha mẹ và cô ruột của người chồng kịp thoát thân khi trèo qua lối thoát hiểm ở phía trước và phía sau căn nhà.

Hiện trường vụ cháy căn nhà tại quận Đống Đa, Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tầng một ngôi nhà chứa nhiều vàng mã khiến ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội.

Một số người hàng xóm dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành.

Sau đó, lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, gặp nhiều khó khăn vì căn nhà cháy trong hẻm rộng chỉ 1 mét rưỡi, cách đường bên ngoài hơn 50 mét.

Cảnh sát cứu hỏa vừa phun nước dập lửa vừa tìm cách phá cửa để cứu hộ nạn nhân. Một giờ sau, đám cháy mới được dập tắt.

Nhà chức trách phát giác thi thể hai vợ chồng ở tầng hai trong lúc nhiều tài sản, vật dụng đã bị lửa thiêu rụi.

Sức nóng làm nhiều mảng tường trong nhà ám khói đen, bóc vữa xi măng.

Hàng xóm cho hay, căn nhà bị cháy là nơi làm vàng mã, trong lúc vụ cháy xảy ra vào đêm rằm Tháng Ba Âm lịch.

Tương tự các vụ cháy nhà khác, ông Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội, lên tiếng yêu cầu các thuộc cấp “khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định.”

Ba ngày trước, có bốn người cùng một gia đình thiệt mạng trong vụ cháy căn nhà ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo báo VNExpress và VOV hôm 10 Tháng Tư, danh tính bốn nạn nhân là bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (49 tuổi, chủ nhà), ông NMH (50 tuổi, chồng bà Tiên), bà HTND (47 tuổi, em gái bà Tiên) và em NHKĐ (18 tuổi, con bà D).

Ngọn lửa bùng lên từ gác lửng mau chóng thiêu rụi căn nhà “cấp bốn,” rộng hơn 50 mét vuông gồm một tầng trệt, một lầu.

Những người hiếu kỳ tụ tập bên ngoài căn nhà bị cháy. (Hình: Việt An/VNExpress)

Một số người hàng xóm định phá khóa cửa cho các nạn nhân chạy ra nhưng ngọn lửa quá lớn ngăn họ tiến lại gần, trong lúc căn nhà có hai ổ khóa.

Một nhân chứng kể, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ.

Lực lượng cảnh sát cứu hỏa được ghi nhận gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường vì căn nhà nằm trong hẻm sâu có bề ngang chỉ hơn 1 mét.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, nhà chức trách tìm thấy hai người thiệt mạng ở trên gác, một thi thể nằm ở gần cửa tầng trệt, thi thể còn lại trong nhà vệ sinh.

Hàng xóm cho hay bà Huỳnh Thị Thủy Tiên làm công nhân, chồng làm nhân viên bảo vệ. Hai người có một con gái là NHMN, sinh viên một trường đại học tại Sài Gòn. Nghe tin nhà mình bị cháy, cô N. vội lên đường về quê thì ngã quỵ khi thấy cha mẹ đều thiệt mạng. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT