SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ 37 tuổi, được giấu danh tính, tố cáo thẩm mỹ viện Changwon ở quận 10, Sài Gòn, nhận 205 triệu đồng ($7,958) nhưng kết quả là mũi bà “bị sưng đỏ, cứng đơ,” trong lúc cằm bị bầm tím.
Theo báo VNExpress hôm 13 Tháng Tư, đáng nói là bà này tìm đến thẩm mỹ viện nêu trên sau khi đọc thấy mẩu quảng cáo “nâng mũi không dao kéo, với giá 10 triệu đồng ($388).”

Năm ngày sau ca mổ, mũi của bà sưng đau, cằm và hai mắt bầm tím rải rác, cằm còn bị lệch một bên do “chích noãn.”
Bà liên lạc với thẩm mỹ viện Changwon thì được nhân viên trả lời “đây là dịch vụ được làm với sự đồng ý”, “đợi nửa tháng hoặc một tháng nếu vẫn sưng bầm thì đến kiểm tra.”
Người phụ nữ kể thêm, khi bà bước vào cửa thẩm mỹ viện, hỏi về dịch vụ nâng mũi 10 triệu đồng thì được “Bác Sĩ Phi” tư vấn dịch vụ nâng mũi 60 triệu đồng ($2,329) “có chất lượng sụn tốt hơn,” đồng thời khuyên bà cần chích “noãn cằm” với giá 25 triệu đồng ($970).
Tiếp đó, vào phòng mổ, “Bác Sĩ Thành” và nhân viên yêu cầu bà sử dụng thêm dịch vụ làm gọn cánh mũi với giá 25 triệu đồng.
Trên bàn mổ, “bác sĩ” yêu cầu chị ngồi dậy để xem dáng mũi, cho rằng “mũi bị bóng đỏ, nguy cơ lộ sóng mũi cao,” đòi bà chuyển khoản ngay 100 triệu đồng ($3,882) để có dáng mũi như cam kết.
“Tôi có linh cảm bị lừa nhưng lo sợ nên vẫn chuyển thêm tiền, tổng cộng 205 triệu đồng,” người phụ nữ nói.
Sau đó, bà đến hai viện thẩm mỹ khác khám và được cho biết vật liệu nâng mũi của bà là silicone nên cần sửa mũi trở lại.
Người phụ nữ đến thẩm mỹ viện Changwon đòi bồi thường vì cho rằng nơi đây không làm đúng cam kết “không xâm lấn, không sưng, không đau” nhưng bị từ chối.
Trước vụ này, thẩm mỹ viện Changwon từng bị một số người tố cáo.

Hồi Tháng Tám năm ngoái, giới chức Thanh Tra Sở Y Tế ở Sài Gòn đến kiểm tra đột xuất tại thẩm mỹ viện này thì thấy một khách hàng bị sốc phản vệ trong tình trạng khó thở, lơ mơ sau khi mổ cắt mí mắt và xóa sẹo vùng bụng.
Khi đoàn kiểm tra đến, nhân viên thẩm mỹ viện kích hoạt hệ thống báo cháy để các “bác sĩ” tẩu thoát.
Thời điểm đó trên bàn có giấy ghi nợ của một khách hàng làm các dịch vụ “nâng ngực, thu nhỏ đầu ti [ngực], chích tế bào gốc” với giá 53 triệu đồng ($2,057).
Hồi Tháng Tư cùng năm, trước khi đổi tên thành Changwon, tại cơ sở này có thẩm mỹ viện Chu do ông Nguyễn Mạnh Cường làm giám đốc, bị phạt tiền và bắt ngưng hoạt động 18 tháng do “cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép.”
Ngoài ra, hồi năm 2023, thẩm mỹ viện này có tên CTH GROUP do bà Chu Thị Thanh Huyền làm giám đốc, cũng bị phạt tiền với cùng lý do. (N.H.K) [kn]











































































































































