Đắk Lắk: Vợ chém cổ chồng đang ngủ lúc nửa đêm

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trong lúc chồng đang ngủ cùng con, một người vợ ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã cầm dao chém vào cổ chồng rồi tính tự tử, nhưng bất thành.

Hôm 14 Tháng Tư, Công An Tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi can Triệu Thị Hiền, 29 tuổi, ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra về tội “giết người.”

Tại cơ quan công an, nghi can Triệu Thị Hiền cho biết giết chồng do mâu thuẫn gia đình. (Hình: Ngọc Oanh/VNExpress)

Báo Người Lao Động dẫn điều tra ban đầu cho biết gần đây, vợ chồng bà Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, canh lúc chồng mình là ông Đỗ Việt Quốc, 31 tuổi, đang ngủ say, nghi can Hiền đã lấy một con dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và đầu ông Quốc.

Bị chém, ông Quốc vùng dậy giằng co với vợ. Nghe tiếng xô xát, người thân ông Quốc ở gần đó đã chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Kao đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ hung thủ Hiền.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Hiền khai muốn chém chết chồng rồi sau đó sẽ tự tử.

Cũng liên quan đến việc giết chồng, hôm 17 Tháng Ba vừa qua, Công An Tỉnh Thanh Hóa cũng đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Gái, 40 tuổi, cùng con gái là Lê Nguyễn Huyền Trang, 17 tuổi, ở xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa, để điều tra về tội “giết người.”

Nạn nhân là ông Lê Anh Tú, 45 tuổi, là chồng và cha của hai nghi can Gái và Trang.

Bản tin báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng 16 Tháng Ba, nhà chức trách phát hiện ông Lê Anh Tú chết bất thường tại nhà riêng ở xã Đông Khê.

Khám nghiệm hiện trường và giảo nghiệm tử thi, công an xác định vùng đầu và mặt thi thể nạn nhân “có nhiều vết thương hở, mất nhiều máu,” đồ đạc trong căn nhà nhiều xáo trộn…nên công an nghi vấn đây là vụ giết người.

Nghi can Nguyễn Thị Gái tại cơ quan công an. (Hình: Lam Sơn/VNExpress)

Công an sau đó xác định hai mẹ con nghi can Gái là hung thủ và tiến hành bắt giữ.

Khai với công an, bà Gái cho biết mình làm nghề trình dược viên nuôi chồng con, song do bị chồng hay ghen tuông bóng gió nên thường kiếm cớ bạo hành. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vì các cuộc cãi vã, bạo hành “như cơm bữa” nên từng nhiều lần muốn ly hôn, nhưng ông Anh Tú không chấp nhận, cố níu kéo.

Đêm 15 và rạng sáng 17 Tháng Ba, nghi can Gái liên tục bị ông Anh Tú đánh đập nên tức giận “phản ứng tự vệ” bằng cách dùng quả tạ tấn công vào vùng đầu của ông Tú đến gục xuống sàn nhà.

Một số người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông Tú có xảy ra mâu thuẫn với nhau. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT