CHELSEA, Michigan (NV) – Tiệm sách ở Michigan tập hợp được “lữ đoàn sách” gồm hơn 300 người để dời từng quyển qua chỗ mới, theo UPI hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tư.
Mới đây, bà Michelle Tuplin, chủ tiệm sách Serendipity Books ở Chelsea, lên mạng nhờ thiện nguyện viên dời sách của tiệm này qua chỗ mới lớn hơn, cách chỗ cũ khoảng 350 foot.

Hôm Chủ Nhật, hơn 300 thiện nguyện viên, và một con chó, xếp hàng dài giữa hai tòa nhà đó, chuyền từng quyển sách theo thứ tự chữ cái.
“Người ta thực sự coi những tiệm sách độc lập là tiệm của họ,” bà Tuplin nói với đài NBC News.
Trong chưa đầy hai tiếng, toàn bộ 9,100 quyển được dời xong, bà Tuplin cho hay.
“Tôi vô cùng xúc động,” bà nói về việc được cộng đồng giúp đỡ.
Thiện nguyện viên thuộc mọi lứa tuổi, theo bà Tuplin.
“Có bà cụ 91 tuổi. Có khách hàng bị đau tim nhưng tốt bụng. Có người dẫn theo đứa con 6 tuổi. Và chúng tôi nghĩ nếu làm từng quyển, mọi người có thể tham gia,” bà cho hay. (Th.Long) [qd]

















































































