SANTA ANA, California (NV) – Một thanh niên ở Santa Ana bị kết án 23 năm tù hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tư, vì bán fentanyl cho cô gái 17 tuổi mà sau đó thiệt mạng do bị ngộ độc, theo nhật báo The Orange County Register.
Bị cáo Anthony Aguirre, 25 tuổi, hồi Tháng Bảy năm ngoái cũng nhận tội sở hữu súng dù từng bị kết tội đại hình. Ngoài án tù, bị cáo còn bị quản chế tám năm sau khi được thả ra, công tố viên liên bang cho hay.

Tháng Chín, 2022, bị cáo Aguirre bán 10 viên fentanyl cho một người mua mà giới chức không nêu tên và hai người bạn của người đó, theo thỏa thuận nhận tội. Một trong hai người bạn đó, cô gái 17 tuổi, uống ít nhất một viên và chết vì ngộ độc fentanyl.
Công tố viên cáo buộc bị cáo Aguirre bán ít nhất 11 viên fentanyl cho một người vị thành niên ở Tustin với giá $15 một viên hồi Tháng Mười, 2022.
Bị cáo còn bị cáo buộc bán fentanyl nhiều lần cho một cô gái 14 tuổi. Cô gái đó cũng bị ngộ độc nhưng sống sót.
Tháng Mười Một, 2022, bị cáo Aguirre bán 10 viên fentanyl giá $150 cho đặc vụ chìm của Cơ Quan Chống Ma Túy (DEA) ở Costa Mesa, mà bị cáo không biết. Lúc đó, bị cáo cảnh báo đặc vụ chìm phải cẩn thận vì bạn bị cáo mới chết do dùng fentanyl, theo thỏa thuận nhận tội.
Sau đó cùng tháng, bị cáo bán fentanyl cho hai người vị thành niên khác, và một trong hai người đó bị ngộ độc nhưng thoát chết, theo thỏa thuận nhận tội.
Bị cáo Aguirre bị bắt Tháng Mười Hai, 2022 khi chuẩn bị bán cho đặc vụ chìm của DEA ở Costa Mesa. Khi khám xét nhà bị cáo ở Santa Ana, nhân viên công lực tìm thấy gần 1,300 viên fentanyl và nhiều loại ma túy khác. (Th.Long) [qd]































































