SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Út Em, 62 tuổi, chủ tịch Hội Đồng Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN), bị bắt với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng.”
AISVN được người Sài Gòn biết đến là trường dành cho con nhà giàu, vì học phí ở đây được ghi nhận dao động từ 280 đến 725 triệu đồng ($10,767 tới $27,879) mỗi năm, tùy cấp học.

Trường này có 1,210 học sinh theo học chương trình tú tài quốc tế (IB) và gần 130 giáo viên ngoại quốc.
Theo báo VNExpress hôm 1 Tháng Năm, hồi năm ngoái, bà Út Em đã bị cấm xuất cảnh và trường của bà bị áp lệnh ngưng tuyển học sinh trong năm học mới.
Hồi cuối Tháng Ba, do tranh chấp trong hoạt động của AISVN, bà Út Em cùng một số người kéo đến cổng trường và bị cho là “có hành vi gây rối, đập phá, gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng, an toàn xã hội.”
Ngoài cáo buộc nêu trên, nhà chức trách Sài Gòn đang xem xét dấu hiệu bà Út Em huy động vốn trái phép thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà trường AISVN ký kết với các phụ huynh.
Hồi cuối năm 2023, nhiều phụ huynh có con học tại trường AISVN tụ tập căng băng rôn đòi nợ.
Họ cho rằng nhà trường đã yêu cầu vay của họ hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) không lãi suất và không tài sản thế chấp, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư.
Bù lại, các con của những người cho vay được học miễn phí và nhà trường cam kết trả tiền sau khi các em này tốt nghiệp hoặc chuyển trường. Tuy nhiên, sau đó các phụ huynh không được nhận lại tiền đã cho vay mà không được giải thích thỏa đáng.
Thời điểm đó, Công An TP.HCM cho rằng việc vay vốn, ký kết giữa nhà trường AISVN và phụ huynh “là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc.”
Trong một vụ bê bối tương tự, báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Mười Hai, 2024, cho hay, bà Võ Thị Phương Thảo, chủ trường tiểu học quốc tế Saigon Star (Ngôi Sao Sài Gòn), hiện đang ở Mỹ trong lúc cơ sở này dừng hoạt động do sắp bị nhà chức trách cưỡng chế mặt bằng ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn.
Hôm 13 Tháng Mười Hai năm ngoái là ngày học cuối cùng của học sinh trường này trước khi dự kiến chuyển qua cơ sở mới tại quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, vào ngày 12 Tháng Hai năm sau.
Sự việc khiến nhiều phụ huynh có con học tại trường Saigon Star như “ngồi trên đống lửa,” vì họ đã lỡ đóng học phí cho con từ hàng ngàn đô la trở lên.

Được biết học phí tại trường này từ 150 triệu đồng ($5,904) trở lên mỗi năm. Thậm chí, có phụ huynh phải trả 1.8 tỷ đồng ($70,852) để con mình được hưởng ưu đãi giảm học phí.
Đáng nói, cơ sở mới của trường Saigon Star được ghi nhận hiện tại là bãi đất trống.
Do vậy, hàng loạt phụ huynh quyết định phải chuyển trường cho con ngay giữa năm học 2024-2025 và muốn đòi lại các khoản học phí đã đóng nhưng bất thành.
Một phụ nữ được viết tên tắt là bà G., có hai đứa con 3 và 7 tuổi đang theo học tại trường Saigon Star, cho hay: “Tôi không biết rồi có đòi lại được tiền mình đã đóng hay không. Tôi cảm thấy như bị lừa vì trước khi ký vào văn bản thỏa thuận đóng học phí dài hạn, gia đình đã không nhận được các thông tin liên quan đến tranh chấp cũng như các vấn đề Saigon Star đang gặp phải.”
Bà G. cho biết thêm rằng nhà trường “không phản hồi từ giữa Tháng Mười Một đến nay” và phụ huynh đến trường tìm ban lãnh đạo nhưng “không gặp được ai.” (N.H.K) [qd]

















































































































































