SYDNEY, Úc (NV) – Một cậu bé 8 tuổi bị đánh bằng gậy bóng chày trong một vụ đột nhập tư gia ở Sydney tỉnh lại sau cơn hôn mê gần hai tuần, theo Đài 9 News.
Trong vụ tấn công, nạn nhân bị đập vào đầu còn bà Trần Thị Kim, 45 tuổi, thì bị bắt cóc ngay tại tư gia ở Bankstown hôm 17 Tháng Tư.
Sau đó nhà chức trách tìm ra thi thể bà Kim trong một chiếc xe hơi bốc hỏa ở Beverly Hills, một khu vực lân cận.

Cảnh sát tin rằng bà Kim bị sát hại vì chồng bà dính líu tới một đường dây sản xuất ma túy bất hợp pháp.
Cảnh sát cũng cho rằng người chồng không thuận hợp đàn anh trong băng đảng tội phạm nói trên.
Vào thời điểm xảy ra án mạng, chồng bà Kim đang làm ăn xa tại Queensland và không đối diện với bất cứ tội trạng nào, theo Đài 9News.
Vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập, nạn nhân 8 tuổi và một thiếu niên 15 tuổi có mặt bên trong căn nhà.
Nghi can dùng gậy bóng chày rồi đập vào đầu cậu bé 8 tuổi trước khi bắt cóc bà Kim.
Sau đó cậu bé được bác sĩ đưa vào hôn mê trong phòng hồi sức cấp cứu.
Hôm Thứ Năm, 1 Tháng Năm, Đài 9News đưa tin rằng cậu bé tỉnh lại sau gần hai tuần từ lúc bất tỉnh.
Thiếu niên 15 tuổi không bị thương trong vụ đột nhập, nhưng Joe Doueihi, Chỉ Huy Đội Điều Tra Án Mạng thuộc Sở Cảnh Sát New South Wales NSWPF cho biết thời điểm đó cậu thiếu niên bị “sang chấn tâm lý nghiêm trọng.”
Các thám tử điều tra án mạng đang dẫn đầu cuộc điều tra còn lực lượng thực thi công lực thì tiếp tục tróc nã các nghi can.
Vẫn chưa có ai bị bắt giữ. (TTHN)






















































































