Gia Lai: Vợ cãi nhau với chồng, giết 2 con rồi tự tử

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ một người mẹ cho hai đứa con nhỏ uống thuốc diệt cỏ rồi treo cổ chết ngay tại nhà sau khi cãi nhau với chồng.

Theo báo Lao Động và Pháp Luật TP.HCM hôm 4 Tháng Năm, vào chiều ngày hôm trước, cô HLN, 20 tuổi, con gái bà CTT, 45 tuổi, về nhà thì thấy khóa cửa bên trong bất thường.

Đám tang ba mẹ con diễn ra tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. (Hình: Thanh Tuấn/Lao Động)

Sau khi phá khóa vào nhà, cô N. phát giác hai đứa em 5 và 6 tuổi nằm chết trên giường trong tình trạng sùi bọt mép.

Khi vào bếp, cô N. thấy thi thể bà T. trong tình trạng treo cổ.

Một giới chức địa phương cho hay, vợ chồng bà T  làm công nhân ở một xưởng gỗ gần nhà, có hoàn cảnh khó khăn, có năm đứa con. Hai vợ chồng thường xảy ra xích mích, cãi vã.

Vào đêm 2 Tháng Năm, vợ chồng bà T. lại xảy ra tranh cãi. Sáng hôm sau, trong lúc chồng cùng hai đứa con gái lớn đi làm, bà T. được nhìn thấy đột ngột đến nhà trẻ đón hai đứa con nhỏ về nhà.

Camera an ninh của nhà trẻ ghi lại cảnh bà T. đưa tay lau nước mắt như đang khóc lúc đón con.

Do gia cảnh bà T. nghèo khó, giới chức địa phương kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp để lo hậu sự cho ba mẹ con.

Trong một bi kịch tương tự xảy ra gần đây, theo tờ Người Lao Động hôm 3 Tháng Năm, vụ phát giác ba thi thể tại một căn phòng của khách sạn OYO ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là do người chồng hờ giết vợ và con riêng của bà này rồi tự sát.

Chồng bà CTT (giữa). (Hình: Thanh Tuấn/Lao Động)

Theo bản tin, cô NTB, 28 tuổi, ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, cùng chồng hờ, ông HMND, 39 tuổi, và đứa con 5 tuổi, đi chơi Nha Trang với tám người thân trong gia đình.

Vào sáng ngày 1 Tháng Năm, một người nhà gõ cửa phòng cô B. nhưng không thấy phản hồi.

Sau khi người nhà yêu cầu nhân viên lễ tân mở cửa thì phát giác cô B. và đứa con đã thiệt mạng trên giường, còn ông D treo cổ chết.

Nhà chức trách cho biết cô B. và ông D. sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa làm hôn thú. Cô B. có bầu 3 tháng khi bị giết.

Theo lời người nhà nạn nhân, vào đêm hôm trước vụ án mạng, giữa cô B. và ông D. xảy ra cãi vã do ghen tuông. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT