Thiếu niên gốc Việt mồ côi sau thảm kịch đụng xe ở Canada san sẻ $266,000 cho các nạn nhân khác

VANCOUVER, Canada (NV) – Một thiếu niên cư ngụ tại British Columbia, mất cha mẹ và em gái trong vụ đụng xe hàng loạt tại ngày hội Lapu Lapu ở Vancouver hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Tư đã quyên góp 266,000 đô la Canada từ số tiền nhận được trên một trang GoFundMe để giúp đỡ các nạn nhân liên can, theo hãng tin National Post.

Andy Lê, 16 tuổi, mất cha là Richard Lê, 47 tuổi, mẹ kế Linh Hoàng, 30 tuổi, và em gái Katie Lê, 5 tuổi, sau khi một tài xế lái một chiếc SUV bảy chỗ màu đen hiệu Audi lủi thẳng vào khu vực dành riêng cho khách bộ hành tại hội chợ, khiến 11 người thiệt mạng.

Đây là một sinh hoạt thường niên tôn vinh văn hóa Philippines. Andy Lê không có mặt tại hội chợ vì quyết định ở nhà làm bài tập.

Richard Lê (trái), Linh Hòang (phải), và Katie Lê (giữa) qua đời trong tai nạn tại ngày hội Lapu Lapu ở Vancouver, B.C., Canada, hôm 26 Tháng Tư, 2025. (Hình: GoFundMe)

Trang GoFundMe được lập ra nhằm gây quỹ giúp đỡ Andy Lê, người duy nhất sống sót trong gia đình.

Trong một đoạn phim trên GoFundMe, Andy Lê nói:

“Xin hết lòng tạ ơn quý ân nhân đã quyên góp cho chiến dịch GoFundMe, từ tận đáy lòng, con xin gửi lời cảm tạ tất cả quý vị… Con thật sự cảm kích nghĩa cử của quý ân nhân, và con biết các gia đình khác cũng đau lòng khôn xiết, đó là lý do vì sao con muốn san sẻ 266,000 đô la cho các nạn nhân khác.”

Toàn Lê, người lập ra trang GoFundMe xác nhận với Đài CBC Vancouver rằng người anh em của ông là Richard Lê, bà Linh và Katie Lê, đều tử nạn trong vụ đụng xe. “Cuộc đời Andy Lê thoáng chốc thay đổi chỉ sau một đêm,” ông Toàn nói.

Katie Lê, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ đụng xe, sắp tốt nghiệp mẫu giáo và được mô tả là một cô bé hoạt bát và dễ thương. “Không có bữa tiệc nào không có bóng dáng con bé cả. Lúc nào em cũng vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn kết thân với các anh chị em họ,” ông Toàn nói với CBC. “Trong lòng chúng tôi mãi mãi có Katie Lê.”

Ông Toàn viết trên trang GoFundMe rằng Richard Lê là “một người cha tận tụy kiêm huấn luyện viên cầu lông và quần vợt, và cũng là một chuyên gia địa ốc. Ông cống hiến cuộc đời mình để dạy dỗ thanh thiếu niên những giá trị thuộc về thể thao và tinh thần đồng đội. Richard lê phục vụ cộng đồng và khách hàng bằng lòng tự hào và luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.”

Sở Cảnh Sát Vancouver VPD bắt giữ Kai-Ji Adam Lo, 30 tuổi, ngay sau vụ đụng xe. Ông bị buộc tám tội danh sát nhân cấp độ hai. Các nhà điều tra cho biết có thể công bố thêm các tội trạng khác và cho biết Lo từng bị bệnh tâm thần.

Trang GoFundMe chấm dứt quyên góp sau khi kêu gọi được tổng cộng 542,646 đô la Canada. Một tin tức cập nhật trên trang cho biết mục đích ban đầu là “gây quỹ để trang trải chi phí tang lễ cho bà Linh, Richard Lê và Katie Lê, cũng như hỗ trợ học phí đại học cho Andy Lê vì mất cha, trụ cột gia đình và là người lo học phí cho Andy Lê… Sau khi thanh toán xong tất cả chi phí liên quan, phần còn lại dành để quyên góp cho các tổ chức từ thiện.”

Trong khi đó, GoFundMe và Tòa Tổng Lãnh Sự Philippines tại Vancouver cũng báo động cho người dân về các hành động gây quỹ lừa đảo do một số kẻ lợi dụng thảm kịch hòng trục lợi. Tòa tổng lãnh sự phát giác ra các chiến dịch giả mạo bằng cách dùng “hình ảnh chính thức” của tòa lãnh sự, nhưng trên thực tế họ không hề lập ra hoặc chấp thuận bất kỳ hoạt động gây quỹ nào.

GoFundMe tạo ra một trung tâm gây quỹ chính thức dành cho các nạn nhân. Chính quyền tỉnh British Columbia tuyên bố 2 Tháng Năm là ngày toàn tỉnh bang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT