Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo Phật tử và đồng hương đến dự Ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day) tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Năm.

Ngày Lễ Mẹ là ngày quan trọng đối với những người dân Hoa Kỳ, cũng như đối với người Việt sống ở Mỹ.
Dù hình dáng người mẹ vẫn hiện tiền hay đã khuất bóng, hiện đang sống cùng con cháu tại Hoa Kỳ hay còn ở Việt Nam, thì mẹ vẫn là mẹ của các con muôn thuở.
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa, nói: “Người Việt ly hương suốt quá trình 50 năm nơi xứ người, nơi nào có người Việt, nơi nào có Phật tử là nơi đó có hạt giống tịnh thổ của chùa chiền, tự viện… dù lớn hay nhỏ, mà các thầy đã khơi mở ruộng hoang để gieo trồng những hạt giống đó.”
“‘Mother’s Day,’ văn hóa đẹp nơi xứ Mỹ, biểu hiện sự yêu thương và công ơn sanh thành của bậc từ mẫu. Với người con Phật ở bất cứ niềm tin nào, Đức Phật vẫn là mặt trời soi sáng, là chỗ nương tựa lâu dài, là người thầy dẫn lối đưa đường cho chúng sanh thoát khổ. Tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam, hay bất cứ dân tộc nào trên thế giới, sự hy sinh của người mẹ dành cho con vẫn được xem là cao quý nhất,” hòa thượng viện chủ nói thêm.

Chương trình lễ hội gồm thuyết giảng về ý nghĩa Ngày Lễ Mẹ, tiến cúng chư hương linh và cúng tuần thất cho hương linh những bà mẹ vừa mới qua đời. Sau đó, Phật tử và đồng hương dùng bữa cơm chay thân mật, do chùa khoản đãi.
Cuối cùng là chương trình văn nghệ, do ban nhạc MH Band và những tiếng hát của Phật tử và đồng hương đóng góp.
Theo triết lý Đông Phương, đạo hiếu luôn được tôn trọng, nhất là đối với Phật Giáo. Các chư Phật, chư Tổ đã từng dạy rằng, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật và đây cũng chính là cội nguồn của đời sống văn hóa đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Đại Đức Thích Huệ Đức nói trong nghi thức mừng Ngày Lễ Mẹ: “Hạnh Phật đã vun trồng tình mẫu tử bắt đầu từ khi con cất tiếng khóc chào đời. Rồi đến khi con biết gọi được vài tiếng đầu tiên đó là ‘mẹ ơi!’ Cho đến khi con nói được câu, ‘Mẹ ơi! con thương mẹ nhiều lắm!’ Đến lúc này, tình mẫu tử đã thể hiện bằng những dòng nước mắt của mẹ qua nụ cười hạnh phúc. Vì thế, lễ hội ‘Mother’s Day’ là dịp để những người con nghĩ đến những dòng nước mắt của mẹ mình, khi người được nghe con cất tiếng khóc chào đời, và cũng là dịp để cho con lau dòng nước mắt của mẹ, khi con nói ‘Mẹ ơi! con thương mẹ nhiều lắm!’”
Trong buổi lễ, nhiều Phật tử đến khấn vái trước tôn tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, có người cũng khóc dưới chân ngài, vì mẹ của mình không còn nữa!
Tại tôn tượng, Phật Tử Lương Như nói: “Trên đời này, ai cũng phải có mẹ để cho chúng ta yêu thương và kính trọng. Nhưng khi mẹ đi rồi, đó là sự mất mát vô cùng của người con. Ngày ‘Mother’s Day,’ ngày mà những người con hiếu thảo phải làm những gì cho mẹ mình, dù chỉ một nụ cười hay một nụ hôn cho mẹ. Những ai không còn mẹ thì hãy tưởng nhớ đến công ơn to lớn của bậc sinh thành. Nếu không có mẹ thì mình không hiện hữu trên thế gian này.”

Đặc biệt trong lễ hội Ngày Lễ Mẹ năm nay, có sự hiện diện của nhóm hành hương Thăng Long, có khoảng 40 Phật tử, từ San Jose xuống tham dự.
Phật tử Wendy Trần, trưởng nhóm hành hương Thăng Long, nói: “Được tham dự lễ hội ‘Mother’ Day’ tại chùa Huệ Quang là sự vui mừng của nhóm hành hương chúng tôi. Đây cũng là dịp để hàng Phật tử tưởng nhớ đến công đức của những người mẹ trên thế gian này.”
Chương trình văn nghệ có sự hiện diện đặc biệt của Nhóm Hoa Hậu Từ Thiện Nhí.
Ông Lộc Đỗ, trưởng nhóm hoa hậu từ thiện ở Little Saigon, nói: “‘Happy Mother‘s Day’ cũng là mừng ngày của mẹ cho những người Việt ly hương trên toàn thế giới, và cũng là một trong những ngày đặc biệt trong năm của đất nước Hoa Kỳ. Nhân dịp này, những người con biểu lộ tình yêu thương mẹ qua những lời chúc hay tặng cho mẹ một món quà. Đó là chúng ta đã biểu lộ tình mẫu tử thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban cho mỗi chúng ta.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn chia sẻ thêm: “Mặc dù ngày xưa tại Việt Nam không có ngày ‘Mother’ Day,’ nhưng dân tộc chúng ta đã có ngày Vu Lan Báo Hiếu, để cho những người con hiếu thảo có dịp nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Là người con Phật, đạo hiếu là tâm niệm của mỗi người, nhưng chúng ta cũng không quên những bậc tôn đức đã gieo trồng truyền thống này. Đó là những bậc thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng ta từ khi mình còn bé về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và những anh hùng tử sĩ đã qua đời để gìn giữ bờ cõi đất nước Việt Nam.”
Như vậy, có thể nói, “Mother’Day” nay đã trở thành lễ hội truyền thống cho những người con Phật trên toàn thế giới. Đây cũng là ngày để cho những người con được thể hiện tấm lòng biết ơn và yêu kính nhất đối với những bậc sinh thành hiện tiền và những bậc hiền mẫu của nhiều đời, nhiều kiếp. [đ.d.]































































