NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Cảnh sát bắt giữ và buộc hai người tội tiếp tay với vài người trong số 10 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù New Orleans, Cảnh Sát Tiểu Bang Louisiana LSP loan báo hôm Thứ Tư, 21 Tháng Năm.
Cortnie Harris, 32 tuổi, cư dân New Orleans và Corvanntay Baptiste, 38 tuổi, cư dân Slidell, Louisiana, đã bị bắt giữ, LSP cho biết trong một tuyên bố. Cả hai đều bị buộc trọng tội thông đồng trong vụ vượt ngục.
Harris giúp hai tù nhân tẩu thoát tới nhiều địa điểm tại New Orleans, theo cảnh sát. LSP chưa nhận dạng danh tánh của hai kẻ vượt ngục nhưng cho biết họ nằm trong số năm người vẫn còn lẩn trốn.

Trước khi xảy ra vụ vượt ngục hôm Thứ Sáu, Harris cũng bị tố cáo liên lạc qua điện thoại với một tù nhân đang lẩn trốn, LSP cho biết. Tù nhân này chưa được nhận dạng danh tánh.
Cảnh sát cho biết Baptiste bị cáo buộc đã giúp tù nhân vượt ngục Corey Boyd kiếm thức ăn trong khi anh ta đang trốn trong một nơi cư trú. Boyd, 19 tuổi, đã bị bắt lại vào Thứ Ba tại New Orleans.
Nếu Harris và Baptiste bị kết án, mỗi người sẽ đối diện với mức án tù tối đa năm năm tù.
Một người thứ ba cũng bị buộc tội giúp tù nhân tẩu thoát bị bắt giữ hôm Thứ Hai. Sterling Williams, một công nhân bảo trì tại nhà tù New Orleans, nói với các nhà điều tra rằng ông bị một trong những tù nhân dính líu tới vụ vượt ngục hăm dọa, theo hồ sơ tòa án do Cơ Quan Điều Tra Louisiana LBI đệ trình.
Michael Kennedy, luật sư đại diện cho Williams, nói với CBS News trong một tuyên bố hôm Thứ Tư rằng thân chủ của ông không thông đồng với các tù nhân hoặc hành động vì sợ hãi. Ông cho biết Williams sẽ không thú nhận các trọng tội liên quan tới hành vi tắt nước trong phòng giam, nơi các tù nhân tẩu thoát bằng một khe hở sau khi dời bồn cầu và bồn rửa tay.
Một cảnh sát thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Orleans Parish OPSO nói với Williams rằng nước trong bồn cầu trong phòng giam bị tràn và yêu cầu ông kiểm tra, theo Kennedy. Các tù nhân tháo bồn cầu rồi lòn qua bức tường để tẩu thoát, theo các viên chức.
“Dường như các tù nhân toan vượt ngục làm nghẹt bồn cầu để bảo đảm rằng ai đó phải khóa nước lại,” Kennedy nói.
Đây là lọai phòng giam được xây cất dành cho người tàn tật và đáng lý ra không nên hoạt động vào thời điểm đó, Kennedy cho biết.
Kennedy cho biết thân chủ của ông “chỉ bị những kẻ vượt ngục lợi dụng hòng đào tẩu khỏi nhà tù và ông không hề hay biết âm mưu này.” (TTHN)

















































































