NEW YORK (NV) – Một vị quan khách chứng kiến cảnh chú rể xán một cái bánh cưới vào mặt cô dâu và kể về hậu quả chẳng hay xảy ra sau đó, tạp chí People đưa tin hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm.
Người đàn ông kể lại sự việc trong một bài viết trên Reddit rằng chưa được một năm sau ngày cưới, cô dâu chú rể đã ly dị, khiến nhiều người dùng trên diễn đàn này đặt câu hỏi liệu có phải những cặp xán bánh vào mặt nhau thì dễ ly dị hơn không, thay vì nhẹ nhàng đút cho nhau một miếng bánh.
Người đăng bài tin rằng hành động xán bánh vào mặt “có thể có phần đúng” khi ảnh hưởng tới quyết định ly dị, vì ông từng chứng kiến một vụ xán bánh cưới vào mặt kinh hoàng tại một bữa tiệc cưới vào mùa Hè năm ngoái đồng thời cho biết khoảng “10 hoặc 11 tháng” sau hành động đáng tiếc đó, hai người đã ly dị.

Người đàn ông và vợ tham dự đám cưới của con gái một người bạn thân từ thời thơ ấu của mẹ ông. Mọi chuyện “tưởng chừng như đầu xuôi đuôi lọt,” cho tới lúc cắt bánh.
“Trong lúc thưởng thức bánh, chú rể dùng nĩa xắn một miếng bánh, thay vì đút cho cô dâu, chú rể nhích lên trên để xán miếng bánh vào gò má cô dâu,” người đàn ông nọ kể lại. “Thế là cái nĩa làm môi trên cô dâu bị xước rồi chảy máu và phải lấy một chiếc khăn ăn sang trọng để cầm máu trong năm phút.”
“Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của vợ tôi lúc đó, cô ấy sửng sốt và nói: ‘chú rể làm cái trò trống gì vậy?!’” người đàn ông kể tiếp. Lúc đó cả cô dâu và chú rể đều trông sượng sùng và khó chịu.”
Vị khách này cảnh cáo rằng những cặp sắp kết hôn đừng xán bánh vào mặt vợ hay chồng mình trừ phi cả hai chuẩn bị trước.
“Thưa các quý ông, trừ phi vị hôn thê của các anh nói rằng ‘Anh cứ làm đi!’ để chụp hình hoặc làm kỷ niệm hay đại khái là vậy thì hẵng làm… bằng không thì đừng làm thế!!” ông viết.
Trong phần bình luận, nhiều người dùng Reddit đồng tình rằng việc xán miếng bánh vào mặt người khác mà không được đồng thuận là sai trái. Họ cho rằng đối với cô dâu, việc này đặc biệt thiếu tôn trọng, vì họ đã cất công tết tóc, trang điểm, chưa kể họ đang diện trên người một chiếc váy cưới đắt tiền.
Một phụ nữ nói rằng cô và chồng “dặn dò nhau là sẽ không xán bánh vào mặt nhau,” “nhưng cuối cùng chồng tôi vẫn làm.” Cô nói thêm, “đó là dấu hiệu cho các vấn đề xảy đến sau này và lẽ ra tôi nên dứt áo ra đi ngay lúc đó.”
Một người khác đồng ý rằng hai vợ chồng nên cùng nhau đưa ra mọi quyết định trong hôn nhân, “Tôi và chồng bàn trước rằng chúng tôi sẽ không xán bánh vô mặt nhau và không tháo nịt vớ trong tiệc cưới. Và đã gần 19 năm trôi qua rồi, chúng tôi luôn luôn cùng nhau bàn bạc mọi điều.” (TTHN)

















































































