Thi Châu/Người Việt
FAIRFAX, Virginia (NV) – Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam (VAHF) và tổ chức Nhà Việt Nam vừa tổ chức một buổi dạ tiệc tại nhà hàng 54 Restaurant, Fairfax, Virginia, tối Thứ Bảy, 24 Tháng Năm, để gây quỹ lần thứ tư, nhằm chuẩn bị cho một sự kiện văn hóa lịch sử chưa từng có, đó là buổi nhạc kịch “Vietnamerica the Musical,” dự kiến công diễn tại nhà hát Capital One Hall, Tysons, Virginia, vào ngày 7 Tháng Chín tới.

Nhà báo Triều Giang-Nancy Bùi, chủ tịch VAHF, chia sẻ: “Quý vị cũng đã biết phim ‘Vietnamerica’ đã trình chiếu và được năm giải thưởng quốc gia và quốc tế. Bây giờ Triều Giang nghĩ rằng chúng ta đã có về phim, chúng ta phải đi một hình thức khác cho hấp dẫn các em trẻ hơn, đó là chúng ta làm nhạc kịch kiểu ‘broadway’ và lấy nội dung là lịch sử của người Việt.”
“Chúng ta đã đi từ đau thương thế nào đến thành công ra sao như ngày hôm nay, đó là nội dung của nhạc kịch và sẽ được trình diễn với gần 200 diễn viên. Nó vĩ đại như vậy để xứng đáng với lịch sử 50 năm của người Mỹ gốc Việt chúng ta và người Việt chúng ta trên toàn thế giới,” bà nói tiếp.
Buổi dạ tiệc có chủ đề “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” có sự góp mặt của hai danh ca Don Hồ và Ý Lan với những bản nhạc nhắc người ta nhớ tới một thời thủ đô Sài Gòn hoa lệ, với những nhạc phẩm như “Đêm Nhớ Về Sài Gòn,” “Ghé Bến Sài Gòn,”… hay “Biết Bao Giờ Trở Lại.”
Ban tổ chức cũng đấu giá bức ảnh chụp “Ghềnh Đá Đĩa,” một địa danh nổi tiếng ở tỉnh Phú Yên, và các bức họa bằng sơn dầu về sư Minh Tuệ, vị sư chân trần bộ hành nổi tiếng ở miền Trung vào Tháng Năm, 2024 và hành trình của ông đến Ấn Độ. Số tiền bán đấu giá thành công sẽ góp vào cho buổi nhạc kịch bốn tháng tới đây.

Với nhiều người Việt xa quê, ký ức về Sài Gòn vẫn luôn sống động. Một trong số đó là ông Nguyễn Tấn Phước, một người tham dự dạ tiệc, rời Việt Nam từ đầu năm 1979.
Ông chia sẻ: “Tôi cũng lớn lên ở Sài Gòn cho nên có rất nhiều kỷ niệm về thành phố thân yêu đó. Những buổi trưa tan học ngồi ở hàng cà phê… lá me, những buổi tan trường gặp những cô (nữ sinh) áo trắng, rồi kỷ niệm về những hình ảnh một thời xa xưa… những cô áo trắng tung tăng đi về. Mình chỉ dám bước nhẹ nhàng theo lén nhìn thôi, chứ lúc đó nhát lắm không dám làm gì cả vì tôi cũng là dân học sinh Lasan của mấy ‘Frere,’ cũng vẫn còn nề nếp lắm.”
Ông cũng chia sẻ hành trình vượt biển không chủ đích nhưng đầy định mệnh và từ đó ông góp nhiều công sức cho việc gìn giữ văn hóa, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
“Chúng ta phải đầu tư cho các em và dạy cho các em bài học và lòng yêu nước, yêu lịch sử và sự hiện diện của chúng ta ở nước Mỹ này, và tại sao chúng ta có sự thành công đó. Đó là những giá trị đặc sắc đặc thù của người Việt Nam mình và đặc biệt là về văn hóa Việt Nam. Trước khi bảo các em yêu nước phải cho các em thấy cái hay cái đẹp của văn hóa Việt Nam thì các em mới yêu được,” ông Phước nói thêm.

Chương trình nhạc kịch diễn ra trong vòng 90 phút vào Tháng Chín tới đánh dấu 50 năm hành trình tìm tự do của người Việt tị nạn sau biến cố 1975 – để tri ân những hy sinh và đóng góp của người Mỹ và quân dân cán chính VNCH cũng như tiếp nối những giá trị cho thế hệ trẻ hôm nay.
Ông Hoàng Đức Long, chủ tịch cộng đồng Việt Nam DC-Maryland-Virginia, chia sẻ: “Chúng tôi không phải khi mất nước ngồi đó mà than khóc, chúng tôi từ đau thương để hành động hơn, cố gắng hơn để đất nước, đồng bào chúng ta tại nước nhà về vấn đề dân chủ và tự do… Chúng ta cũng phải cố gắng để đấu tranh thêm và cũng cho lớp trẻ biết di sản của chúng ta, để biết chúng ta vẫn còn đây và mong mỏi tự do hơn dân chủ hơn cho nước nhà không còn bóng cộng sản.”
Với gần 200 diễn viên từ khắp nơi, đặc biệt là đoàn trống Lasan từ San Jose, “Vietnamerica the Musical” được kỳ vọng là một bản trường ca – vừa hào hùng, vừa xúc động – được dàn dựng công phu tại một trong những hí viện hiện đại nhất vùng, với sức chứa 1,825 chỗ ngồi.

Nhà báo Triều Giang-Nancy Bùi bày tỏ: “Nhạc kịch này nói lên lịch sử của chúng ta – lịch sử mà chúng ta đã bao nhiêu lần phải uất ức vì nó đã bị bôi đen, bị xuyên tạc. Chúng ta sang đây đã 50 năm rồi, chúng ta không thể nào để nó tiếp tục như thế.”
Với những hoạt động văn hóa – từ lớp học tiếng Việt, đến sân khấu hóa lịch sử, đến đại nhạc kịch – cộng đồng người Việt đang kiên trì xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai để con em họ hiểu rõ nguồn cội.
“Từ việc tìm hiểu nguồn gốc, các em sẽ hiểu biết về nguồn gốc của mình và hãnh diện về nguồn gốc của cha ông chúng ta – những người đã can đảm vượt biển hoặc đi tù để cố gắng sống, để mà cố gắng có ngày để sang bên này, được làm lại cuộc đời cho các em, để các em cảm thấy công ơn đó rất lớn, để các em có một niềm tin cũng như một điều hãnh diện về nguồn gốc của mình,” bà Nancy Bùi nói thêm.
Bà Nancy Bùi và VAHF sẽ tiếp tục có các buổi gây quỹ cho buổi nhạc kịch “Vietnamerica the Musical,” góp phần gìn giữ lịch sử đúng đắn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở quê hương thứ hai. [đ.d.]































































