PINE BLUFF, Arkansas (NV) – Các viên chức Arkansas đang truy tìm một viên chức từng là cảnh sát trưởng bị kết tội sát nhân và hiếp dâm vừa đào tẩu khỏi nhà tù hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Năm, theo The Hill.
Tù nhân Grant Hardin, từng là cảnh sát trưởng thị trấn Gateway tọa lạc ở Tây Bắc Arkansas, đã tẩu thoát khỏi nhà tù vào khoảng 3 giờ 40 phút chiều Chủ Nhật, Sở Cải Huấn Arkansas (ADC) cho biết trong một thông cáo báo chí.

Nhà chức trách tiếp tục truy lùng tù nhân Hardin.
Tù nhân Hardin ngồi tù từ năm 2017 sau khi bị buộc tội sát nhân cấp độ một và lãnh bản án 30 năm tù. Sau đó, ông còn bị kết án 50 năm tù vì tội hiếp dâm một cô giáo tiểu học vào năm 1997.
ADC cho biết họ đang hợp tác với các viên chức địa phương, tiểu bang và liên bang để truy tìm tù nhân Hardin, đồng thời đề nghị ai hay biết tù nhân Hardin đang ở đâu thì lập tức liên lạc với cơ quan thực thi công lực địa phương.
Thông cáo báo chí nêu rõ các viên chức xác định tù nhân Hardin mặc một bộ phục trang tự chế để ngụy trang làm cảnh sát khi tẩu thoát, nhưng không mặc đồng phục ADC cũng như không đem theo bất kỳ dụng cụ nào do ADC cấp. Thông cáo báo chí cũng cho biết thêm rằng các viên chức đang huy động “tất cả nhân lực” để truy lùng tù nhân Hardin và đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ vượt ngục.
Hãng tin AP từng đưa tin rằng tù nhân Hardin nhận tội vào năm 2017 vì nổ súng bắn vào đầu và sát hại ông James Appleton, 59 tuổi, người làm việc cho sở cấp nước tại Gateway trong lúc nạn nhân đang nói chuyện với anh rể của ông, lúc bấy giờ là thị trưởng.
Tù nhân Hardin giữ chức vụ cảnh sát trưởng trong vài tháng vào năm 2016.
Khi đó tòa tuyên án bị cáo 30 năm tù cho vụ sát nhân, đồng thời bị cáo cũng đang thọ án 50 năm tù cho tội hãm hiếp một cô giáo tiểu học vào năm 1997 ở Rogers, Arkansas. (TTHN) [qd]

















































































