NEW YORK, New York (NV) – Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ ông Brad Lander, kiểm toán viên và ứng cử viên thị trưởng New York, vài tiếng rồi thả ra, khi ông đang đi theo một bị cáo ra khỏi tòa di trú hôm Thứ Ba, 17 Tháng Sáu, theo CNBC và Fox News.
Ông Lander bị bắt với cáo buộc tấn công hoặc cản trở đặc vụ liên bang, Bộ Nội An (DHS) nói với đài Fox News.

Nhưng vài tiếng sau, ông Lander được thả ra khỏi tòa liên bang nơi ông bị câu lưu. Ông bước ra khỏi tòa cùng với bà Kathy Hochul, thống đốc New York. Trong buổi họp báo phía trước tòa, bà Hochul cho hay ông Lander được xóa hết cáo trạng, nhưng Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở New York lưu ý họ “vẫn đang điều tra” hành vi của ông Lander.
Trước đó, trên mạng xã hội, vợ ông Lander loan báo ông bị bắt khi đang đi theo một bị cáo mà ICE đang muốn bắt.
“Trong lúc đi theo một bị cáo ra khỏi tòa di trú số 26 Federel Plaza, ông Lander bị đặc vụ đeo mặt nạ bắt và bị ICE giam,” bà Meg Barnette, vợ ông Lander, viết trên mạng xã hội X sáng Thứ Ba.
Theo video được bà Barnette đăng trên mạng xã hội, ông Lander đang đứng bên ngoài phòng xử án tại tòa án di trú chính của thành phố New York thì một nhóm đặc vụ tới gần ông, trong đó có vài người che mặt.
Ông Lander liên tục yêu cầu nhóm đặc vụ cho ông xem trát tòa trước khi bị còng tay, theo video.
Ông Lander là ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho chức thị trưởng New York tuần tới, và từng dự ít nhất hai phiên xét xử khác tại tòa di trú đó, bà Barnette cho hay.
Bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, gọi vụ ông Lander bị bắt là sự kiện “hoàn toàn không chấp nhận được.”
“Bắt giữ ông Lander chỉ vì ông bênh vực người nhập cư và quyền dân sự của họ là lạm dụng quyền lực một cách đáng căm phẫn,” bà James ra tuyên bố cho biết.
Bà James cũng cho rằng vụ này “làm gia tăng căng thẳng quá lố,” và rằng việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump “nhắm bừa bãi vào cư dân New York chỉ làm cho cộng đồng của chúng tôi bớt an toàn.”
Vụ ông Lander bị bắt xảy ra chỉ sau vài ngày Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (Dân Chủ-California) bị đẩy ra ngoài và bị còng tay khi tới dự buổi họp báo của Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem ở Los Angeles.
“Nếu chính quyền này sẵn sàng làm như vậy đối với thượng nghị sĩ Mỹ vì họ chỉ muốn hỏi một câu, hãy tưởng tượng họ sẽ làm gì nếu bất cứ người Mỹ nào dám lên tiếng,” ông Padilla phát biểu tại Thượng Viện hôm Thứ Ba. (Th.Long) [qd]

















































































