CULVER CITY, California (NV) – Người dân nổi cơn thịnh nộ sau khi một người đàn ông bán kem ở Culver City gần 20 năm bị các đặc vụ di trú bắt giữ, theo KTLA hôm 25 Tháng Sáu.
Lúc khoảng 1 giờ trưa Thứ Hai, 23 Tháng Sáu, ông Ambrocio Lozano, còn được gọi là Enrique, bị bắt giữ tại địa điểm bán kem trên đường Culver Boulevard gần công viên Veterans Memorial Park.

Đột nhiên có một toán đặc vụ bịt mặt bao vây và bắt giữ ông Lozano. Gia đình Lozano cho biết ông bị áp giải vào một chiếc xe không có bảng số và không rõ là bị chở tới đâu.
Ban đầu, gia đình không thể liên lạc với ông Lozano, nhà chức trách cũng không cho gia đình biết ông ấy bị giam ở đâu, còn xe bán kem vẫn nằm trên lề đường.
“Thậm chí chúng tôi còn không biết liệu ông ấy có bị trục xuất hay không,” cô Kimberly Noriega, cháu gái của ông Lozano, cho biết. “Kể cả Lozano cũng không biết các đặc vụ sẽ áp giải ông ấy đi đâu.”
Thân nhân của ông Lozano cho biết ông chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Ông di cư từ Mexico còn vợ ông thì sinh sống tại miền Nam Los Angeles gần 20 năm. Trước khi bị bắt giữ, ông Lozano đã kịp gọi điện thoại báo cho vợ biết sự tình.
Ông Lozano là một cư dân được lòng cộng đồng suốt gần 20 năm. Bạn bè và hàng xóm cho biết họ vô cùng phẫn uất sau khi hay tin về vụ bắt giữ.
“Chúng tôi nghe rất nhiều trường hợp bắt giữ các thành viên băng đảng và những kẻ sát nhân, nhưng thực ra, những người họ bắt giữ chỉ là những người bán kem, bảo mẫu và người làm vườn,” ông John Derevlany, một người hàng xóm của ông Lozano cho biết.
Người dân cho biết ông Lozano là một người xởi lởi và lúc nào cũng tặng quà cho trẻ em, kể cả khi các em không có tiền để trả.
“Tôi chẳng hiểu nổi,” bà Jennifer Arthur, một người hàng xóm, cho biết. “Đi mà bắt tội phạm. Đừng có bắt người bán kem. Sao mà tôi thấy bức bối vô cùng.”
Nhiều cư dân cho biết họ cũng sửng sốt khi ông Lozano bị các đặc vụ bịt mặt bắt giữ mà không hề có thẻ đặc vụ hoặc trát bắt giữ.
“Tôi thấy đây là một điều bất hợp pháp,” bà Lorri Wressell, một người hàng xóm khác, cho biết. “Tôi nghĩ là cần phải có giấy tờ chứ. Thật là ba trợn. Chẳng hiểu nổi.”
Mặc dù ông Lozano không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng cô Noriega cho biết nhắm tới một người đàn ông Mexico bán hàng rong dường như là chuyện dễ dàng cho các đặc vụ di trú.
Bạn bè và hàng xóm cũng lo lắng vì ông Lozano là trụ cột gia đình.
Vào tối Thứ Tư, ông Lozano đã liên lạc được với gia đình để nói rằng ông bị giam tại một trung tâm giam giữ tọa lạc ở trung tâm Los Angeles. Các viên chức liên bang không công bố chi tiết liên quan tới vụ bắt giữ ông Lozano. (TTHN) [qd]






























































