FORT LAUDERDALE, Florida (NV) – Một người cha lập tức lao xuống biển giải cứu sau khi con gái rơi từ tầng thứ tư trên một du thuyền Disney cao 14 tầng vào chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu, BBC News dẫn lời các nhân chứng cho biết.
Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy hành khách mừng rỡ khi hai cha con được một chiếc thuyền cứu hộ vớt lên. Hai cha con được giải cứu sau 10 phút bì bõm đứng nước dưới biển, theo các nhân chứng.

Dường như bé gái té xuống biển khi được cha chụp hình đứng bên lan can, các nhân chứng cho biết. Sau đó du thuyền lập tức phát báo động có người té xuống biển và thủy thủ đoàn lập tức ứng cứu.
“Lúc đó du thuyền đang chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hai cha con hóa thành những chấm nhỏ rồi mất hút giữa biển khơi,” hành khách Laura Amador kể lại.
“Thuyền trưởng liền giảm tốc độ rồi quay lại và ứng cứu bằng một chiếc thuyền tiếp tế, sau đó chúng tôi thấy hai cha con họ được giải cứu,” bà Amador nói với CBS News.
Du thuyền Disney Dream chứa được 4,000 người và đang trên đường quay về Fort Lauderdale, Florida, sau chuyến du ngoạn bốn ngày quanh quần đảo Bahamas.
Disney xác nhận giải cứu hai hành khách trong một tuyên bố nhưng không công bố tình tiết liên quan.
Cớ sự xảy ra vào ngày cuối cùng của hành trình, và du thuyền vẫn quay lại Florida như dự định.
Té xuống biển khi đi du thuyền là rất hiếm nhưng kể cả khi xảy ra thì thủy thủ đoàn cũng ít khi giải cứu thành công.
Hiệp Hội Quốc Tế Các Hãng Du Thuyền (CLIA) cho biết trong một phúc trình năm 2019 rằng có 25 người bị té xuống biển khi đi du thuyền trong năm đó, và chỉ có chín người được cứu sống. (TTHN) [qd]














































