HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận 10 người thiệt mạng trong vụ lật xe đò tại quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 2 giờ sáng 25 Tháng Bảy.
Theo báo VNExpress, chiếc xe giường nằm hai tầng do tài xế Lê Ngọc Thành, ở tỉnh Thanh Hóa, chở hơn 30 hành khách, chạy trên quốc lộ 1 theo hành trình Hà Nội-Đà Nẵng.

Khi chạy qua phường Sông Trí, xe tông vào cột mốc và đống củi bên đường trước khi bị lật nghiêng sang bên trái.
Chín hành khách chết tại hiện trường, sau đó thêm một người bị thương rồi thiệt mạng. Một số nạn nhân được xác định là cha con hoặc mẹ con.
Có 15 người bị thương trong vụ này, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương.
Tại hiện trường, gầm đầu xe đò và thành bên trái bị vỡ hết kính, bung nhiều bộ phận. Các bánh xe gần như rụng khỏi trục. Nhiều mảnh vỡ và hành lý của hành khách văng tung tóe trên lề đường.
Đoạn quốc lộ qua phường Sông Trí rộng 12 mét, có hai làn xe, hai bên thông thoáng.
Thời điểm xảy ra vụ lật xe, tại khu vực này có mưa nhỏ, đường vắng xe.
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, chiếc xe đò bị nổ bánh trước dẫn đến mất lái và lật nghiêng.
Tài xế được xác nhận âm tính khi được kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Bà Anh Thư, ở Hà Nội, người may mắn sống sót trong sự việc, cho hay, đầu xe bị va chạm mạnh. Những người bất tỉnh và thiệt mạng đều ngồi gần cabin, phía sau tài xế.
Một hành khách khác, ông Trần Huy Tùng kể với báo Tuổi Trẻ rằng ông đang nằm trên ghế thì bất ngờ thấy rung lắc mạnh rồi chiếc xe bị lật nghiêng.
Những người sống sót hoảng loạn kêu cứu và tìm cách thoát thân ra ngoài trong bóng đêm. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác thì nằm đè lên nhau.
Đang nằm ở dãy ghế tầng trên, ông Tùng vội vàng bò ra ngoài, đồng thời giúp những người ở cạnh thoát ra khỏi chiếc xe.
“Lúc đó trong xe khá tối, xung quanh nhiều vali, vật dụng vương vãi khắp nơi. Tôi nghe rất nhiều tiếng kêu cứu bởi nhiều người mắc kẹt trong xe chưa thoát ra ngoài được,” ông Tùng kể. (N.H.K) [qd]















































