Dân Quảng Ngãi, Gia Lai ‘né’ thịt heo vì sợ ăn nhầm heo chết dịch

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Virus dịch tả heo Châu Phi đang tràn lan ở Việt Nam làm người dân không dám ăn thịt heo vì sợ mua phải heo bệnh chết khiến tiểu thương nhiều chợ ở Quảng Ngãi, Gia Lai lao đao.

Theo ghi nhận của báo VNExpress, hôm 27 Tháng Bảy, tại khu vực bán thịt heo ở chợ Châu Sa, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ còn một số quầy mở bán, phần lớn đã bỏ trống, dừng bán sau nhiều ngày ế “chưa từng thấy.”

Khu vực bán thịt heo ở chợ Châu Sa, tỉnh Quảng Ngãi, bỏ trống gần như toàn bộ quầy vì khách dừng mua. (Hình: Phạm Linh/VNExpress)

Chợ Châu Sa nằm trên con đường từ trung tâm Quảng Ngãi xuống biển Mỹ Khê, nhiều người dân ở các phường trung tâm thành phố thường xuống chợ này để mua thịt “heo quê.” Song, nửa tháng qua rất ít người ghé mua.

Theo các tiểu thương chợ Châu Sa cho biết, nguyên nhân có thể do năm nay heo bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi ở các làng quê gần chợ, nên người dân thấy heo chết bị đưa đi tiêu hủy, vứt ở kênh mương, và nghi ngờ có heo bệnh chết bị làm thịt bán nên lo ngại.

“Buổi sáng tôi thường đi tắm biển, rồi tạt vào chợ Châu Sa mua thịt heo vì cảm giác tin tưởng, an toàn. Nhưng do dịch tả chủ yếu lây lan trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nửa tháng qua tôi không dám mua,” bà Thanh Nhàn, ở phường Cẩm Thành, cho biết.

Tương tự, tại các chợ Quảng Ngãi, chợ Hàng Rượu ở phường Trương Quang Trọng, chợ Chùa ở Nghĩa Hành,… nhiều quầy thịt heo cũng đóng cửa. Mỗi khi có khách đến, các chủ quầy vừa bán vừa trấn an mình bán “thịt sạch.”

Cùng cảnh ngộ, tại tỉnh Gia Lai, thịt heo ở nhiều chợ cũng ế ẩm do người dân sợ “thịt bẩn” (thịt heo bệnh chết).

Bà Nguyễn Thị Lý, tiểu thương ở chợ Hoa Lư, cho biết trước dịch bà bán được hàng trăm kg mỗi ngày nhưng nay chỉ vài chục kg, giảm khoảng 10 lần.

Theo bà Lý, tâm lý e ngại mua nhầm heo bệnh dịch chết quá lớn đã khiến nhiều gia đình dừng ăn thịt heo. Thay vào đó, họ chuyển sang ăn các loại thịt khác như bò, gà…

Tâm lý e ngại mua phải thịt heo nhiễm bệnh không chỉ ảnh hưởng đến các tiểu thương, mà còn khiến nhiều quán ăn lao đao khi các món chế biến từ thịt heo bị khách hàng quay lưng.

Các tiểu thương cho rằng, cơ quan hữu trách cần sớm xử lý dịch tả heo Châu Phi, đồng thời tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ… để người dân có thể yên tâm khi đi chợ.

Theo Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, từ đầu năm 2025, Việt Nam xảy ra 636 ổ dịch tại hơn 28/34 tỉnh, thành. Trong đó, hơn 43,000 con heo buộc phải tiêu hủy.

Quầy thịt heo ở chợ Hoa Lư, tỉnh Gia Lai, ế khách. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Trong hai tháng qua, dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi gia tăng tại các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội… và duyên hải miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Nghệ An…, thậm chí vào tận trong Nam như Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long… và chưa có dấu hiệu dừng.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Điền ở Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai, cho biết hôm 25 Tháng Bảy, gia đình vừa bán vội lứa heo non hơn 50 con để chạy dịch, bởi bình thường heo phải hơn một tạ mới xuất chuồng nhưng nay 70-80kg là lo bán, vì lỡ dịch đến là coi như mất trắng.

Dù heo chưa bị dịch nhưng ông Điền vẫn bị lỗ do giá thành chăn nuôi tăng, chưa kể heo nhỏ bán chạy dịch bị thương lái ép giá chỉ còn 56,000 đồng ($2.1)/kg.

“Giá thành chăn nuôi đang ở mức cao, giá heo giống cũng cao, thêm tình hình dịch ‘diễn biến phức tạp’ kiểu này thì ít nông dân nào dám chọn tái đàn, bởi rủi ro là rất lớn,” ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ trại heo Hoa Phượng ở Đồng Nai, cho biết. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT