Đồng hương nhiệt tình ủng hộ tiệc gây quỹ xây nhà thờ Sa Loong

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự tiệc gây quỹ xây nhà thờ Sa Loong, thuộc Giáo Phận Kon Tum, do Nhóm Gây Quỹ Xây Dựng Nhà Thờ Sa Loong tổ chức tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, Anaheim, chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Bảy.

Từ trái, Huy Tuấn, Thành Lễ, và Đình Phước, trong hoạt cảnh “Cha Thanh” tại tiệc gây quỹ xây nhà thờ Sa Loong, Giáo Phận Kon Tum. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vào Tháng Hai, 2022, trong lúc giải tội cho giáo dân tại nhà thờ Sa Loong, Linh Mục Trần Ngọc Thanh, thuộc Dòng Đa Minh, bị mưu sát. Trước khi qua đời, linh mục có ước nguyện xây nhà thờ Sa Loong để có nơi cho hơn 2,000 giáo dân người gốc dân tộc thiểu số sinh hoạt tôn giáo. Vì thế, buổi gây quỹ này cũng để thực hành nguyện ước của Linh Mục Trần Ngọc Thanh.

Buổi tiệc cũng có sự hiện diện của Linh Mục Phan Tự Cường, thuộc Dòng Đa Minh, hiện là người điều phối việc truyền giáo của Giáo Phận Kon Tum, đặc biệt là khu vực người dân tộc thiểu số, trông coi bốn giáo xứ và một số điểm truyền giáo của giáo phận, trong đó có giáo họ Sa Loong.

Linh Mục Phan Tự Cường cho hay: “Công việc của chúng tôi là xây dựng ngôi nhà thờ tại Kon Tum để làm theo ước nguyện của Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Ông là một linh mục trẻ đã dấn thân với đồng bào dân tộc, được bề trên gởi đến để coi sóc một ngôi nhà, mà trong tương lai sẽ được làm thành nhà thờ.”

Linh Mục Phan Tự Cường (trái), thuộc Dòng Đa Minh, và ông Lê Hằng Chí, trưởng ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Nhưng ước nguyện của Linh Mục Thanh chưa thành, thì ngài đã nằm xuống một cách rất đau thương. Cách đây khoảng hơn hai năm, chúng tôi đã thực hiện xây nhà thờ này tại Kon Tum, gần biên giới Việt-Miên-Lào, và ngôi nhà thờ này có dạng vẽ đường nét của Tây Nguyên,” linh mục cho biết thêm.

Cũng theo Linh Mục Cường, ngày 7 Tháng Mười, 2023, Giám Mục Nguyễn Hùng Vị, giám mục Giáo Phận Kon Tum, về giáo họ Sa Loong làm lễ đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ này.

Linh Mục Cường nói tiếp: “Sau khi hoàn tất ngôi nhà thờ, chúng tôi cũng mong, khi mọi người đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen thì cũng ghé qua giáo họ Sa Loong để nghỉ ngơi và ngưỡng mộ nơi Cha Thanh nằm xuống.”

Ban tiếp tân tiệc gây quỹ xây nhà thờ Sa Loong trong y phục Tây Nguyên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Hằng Chí, thuộc cộng đoàn Westminster, trưởng ban tổ chức, cho hay: “Linh Mục Trần Ngọc Thanh trước khi mất muốn xây một nơi để thờ phượng Chúa cho dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Khi nhà thờ Sa Loong khởi công xây dựng, chúng tôi đã tổ chức tiệc gây quỹ lần đầu tại Little Saigon, và hôm nay là lần nhì. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ, cho đến nay, nhà thờ đang xây dựng được khoảng 70%. Bây giờ còn 30% thì hoàn tất ngôi nhà thờ này theo nguyện ước của Linh Mục Trần Ngọc Thanh.”

Điều hợp chương trình là Linh Mục Nguyễn Thành Tài (An Bình), quản nhiệm Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana.

Ông nói: “Là một thành viên trong ban tổ chức, tôi rất vui mừng và chân thành cám ơn đồng hương đã đến tham dự đông đảo trong buổi gây quỹ lần thứ hai. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thực hiện theo điều mong ước của Cha Thanh.”

Cùng điều hợp chương trình là Soeur Nguyễn Ngọc Hân, thuộc dòng Mission San Jose.

Hai MC của buổi tiệc, Linh Mục Nguyễn Thành Tài (trái) và Soeur Nguyễn Ngọc Hân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Soeur tâm tình: “Lý do tôi đến phụ giúp chương trình gây quỹ hôm nay là vì Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị người ta giết chết một cách đau đớn. Ngài đã tử vì đạo. Vì thế, chúng tôi muốn làm một điều gì đó để cho lời Chúa được sống động hơn, được thể hiện qua sự hiện diện đông đảo của đồng hương đến tham dự buổi gây quỹ hôm nay.”

Soeur cũng giới thiệu sách “Anh Đã Giặt Áo Mình.” Nội dung sách này nói về cuộc đời và sự hy sinh của Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Ban biên tập gồm có Linh Mục Nguyễn Cao Luật, Linh Mục Phan Tự Cường, và Soeur Nguyễn Ngọc Hân.

Linh Mục Cường cho biết ước tính chi phí cho 30% còn lại để hoàn thành nhà thờ là khoảng $300,000.

Phần trình diễn của hai ca sĩ Mỹ Lan (trái) và Mỹ Huyền. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông tâm tình: “Chúng tôi xin cảm tạ tấm lòng bác ái, hảo tâm của tất cả đồng hương đến dự trong buổi gây quỹ hôm nay, để bày tỏ sự thương yêu đối với Cha Thanh. Đây cũng là việc hỗ trợ công việc truyền giáo của anh em Đa Minh chúng tôi, cũng như nhu cầu tôn giáo của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa tại Giáo Phận Kon Tum.”

Cũng theo linh mục, nếu có được số tiền này thì hy vọng đến Hè năm 2026 ngôi nhà thờ này có thể được khánh thành.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng ước mong, đến lúc đó, những ân nhân, những người quý mến Cha Thanh, về tham dự, cũng như là chung vui với anh em Đa Minh chúng tôi và đồng bào Sa Loong.”

Chương trình văn nghệ rất đặc sắc với sự hiện diện của các ca nghệ sĩ Thành Lễ, Mỹ Huyền, Thúy An, Mỹ Lan, Minh Khoa, Huy Tuấn, Đình Phước, Huỳnh Đức, Tuấn Hoàng, và nhiều người khác.

Đông đảo đồng hương đến dự tiệc tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, Anaheim, gây quỹ xây nhà thờ Sa Loong. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức có bán đấu giá những hình tượng và phẩm vật có giá trị, và có chương trình xổ số để gây quỹ tổ chức.

Mọi đóng góp, xin viết trong chi phiếu: Community of Charity and Social Services, trong phần Memo xin viết: Saloong Donation, và gửi về Quỹ Xây Dựng Nhà Thờ Saloong, địa chỉ 9191 Bolsa Ave., Ste 120#350, Westminster, CA 92683.

Ngoài ra, có thể liên lạc những người sau: chị Loan 714-422-5269, chị Mai 714-234-7736, chị Đào 714-369-5073, và chị Shayla 714-675-8580. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT