Một ông bám vào thành tàu cao tốc ở Áo sau khi tàu rời ga

VIENNA, Áo (NV) – Một người đàn ông chưa rõ danh tánh bám vào thành tàu cao tốc ở Áo hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Tám, may mắn thoát chết.

Dường như đoàn tàu khởi hành trong lúc người đàn ông đang hút thuốc, khiến ông phải rượt theo.

Người đàn ông bám vào thành tàu khi rời nhà ga Sankt Poelten, phía Tây Vienna, phát ngôn viên ngành đường sắt Herbert Hofer nói với hãng tin AFP.

Tàu cao tốc Nightjet rời nhà ga Vienna, Áo Quốc. (Hình minh họa; GEORG HOCHMUTH/APA/AFP/Getty Images)

“Quả là một hành động liều mạng, thường thì những chuyện như thế này dễ làm chết người,” Hofer nói. “Ông ấy không chỉ tự chuốc họa vào thân mà còn lực lượng cứu hộ, cảnh sát, và cứu hỏa gặp nguy nan khi ứng cứu nếu ông té xuống gầm tàu.”

Sau đó hành khách này được đưa lên toa khi đoàn tàu dừng khẩn cấp, Hofer cho biết.

Chuyến xe lửa railjet khởi hành từ Zurich, Thụy Sĩ tới thủ đô Vienna và rời Sankt Poelten đúng giờ nhưng tới Vienna trễ bảy phút, Hofer nói.

Người đàn ông nhảy vào khoảng trống giữa hai toa sau khi rời nhà ga Sankt Poelten, tờ Heute trích lời một hành khách.

Nhân lúc chờ tàu khởi hành, người đàn ông đứng hút thuốc trong nhà ga, theo Heute. Sau khi nhảy lên tàu, người đàn ông đập cửa sổ để gây chú ý, khiến trưởng tàu phải gạt thắng khẩn cấp trước khi nhân viên xe lửa cho người đàn ông vào bên trong.

“Trưởng tàu thật sự nổi nóng,” hành khách nọ kể với Heute.

Người đàn ông này có quốc tịch Algeria, 24 tuổi, bị cảnh sát áp giải khi tàu tới nhà ga Meidling ở Vienna, theo Heute.

Hofer nói ông không thể bình luận về lý lịch của người đàn ông trước khi hoàn tất điều tra.

Tương tự, hồi Tháng Giêng, một người đàn ông Hungary 40 tuổi cũng thoát nạn khi bám vào một tàu cao tốc ở Đức suốt 20 dặn (32 kilometer) sau khi tàu chạy trong lúc ông ấy đang hút thuốc. Người đàn ông này nói với cảnh sát rằng ông để hành lý trên tàu trong lúc hút thuốc và không muốn thất lạc, theo BBC. (TTHN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT