Bà cao niên ở Gia Lai chết ‘lạ’ với sợi dây buộc hờ trên cổ

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân cái chết trên giường ngủ khá lạ của cụ bà cao niên ở phường Hoài Nhơn Bắc.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hóa, chủ tịch phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết sáng 13 Tháng Tám, người nhà của bà LTL, 70 tuổi, ở khu phố Hy Tường, trình báo với phường Hoài Nhơn Bắc về việc bất ngờ phát hiện bà L. chết trong phòng ngủ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cụ bà LTL tại phòng ngủ ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. (Hình: A.H/Tuổi Trẻ)

Khi kiểm tra hiện trường, giới hữu trách ghi nhận bà L. chết trên giường trong tư thế nằm sấp. Trên cổ nạn nhân có sợi dây màu đen, đầu còn lại của sợi dây được cột hờ vào thanh chắn cửa sổ cạnh giường ngủ.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương đã báo cho Công An Tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm Sát cùng cấp phối hợp điều tra.

Trong một vụ án mạng tương tự, Công An TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết trong căn nhà khóa trái của bà NTKC, 53 tuổi, ở phường Tây Thạnh, Sài Gòn.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, trưa 13 Tháng Tám, người thân đến tìm bà C. ở căn nhà một trệt ba lầu trong hẻm 47 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, nhưng cửa nhà bị khóa trái. Gọi điện thoại cho bà C. thì không ai bắt máy.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm cái chết của bà NTKC ở phường Tây Thạnh, Sài Gòn. (Hình: NT/Pháp Luật TP.HCM)

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân bà C. nhờ hàng xóm trèo qua ban công lầu 2 xem thử. Hàng xóm sau đó nhìn qua cửa sổ thì thấy bà C. nằm bất động bên trong.

Nhận tin báo, công an đến phá khóa cửa căn nhà vào bên trong và xác định bà C. đã chết từ trước.

Theo người dân, bà C. và chồng sống ly thân nhiều năm, con cái ở cùng cha tại nơi khác. Bà C. sống một mình, vẫn sinh hoạt bình thường. Hai hôm trước, hàng xóm không thấy bà C. ra khỏi nhà, đến nay thì phát hiện sự việc. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT