Nghi án tiếng súng và ‘hoa hồng’ trong vụ chuyển nhượng Viktor Gyokeres

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Hai tiếng súng vang lên phía sau ngôi nhà của một người được xem là có liên quan đến vụ môi giới đưa cầu thủ Viktor Gyokeres về câu lạc bộ Arsenal và cảnh sát Thụy Điển phải vào cuộc, theo Aftonbladet ngày 14 Tháng Tám.

Dù không có thương vong cũng chưa có ai bị thương nhưng tiếng súng đanh thép vang lên khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình.

Cầu thủ Viktor Gyokeres (phải) ra mắt khán giả Arsenal trong chiếc áo số 14 và thể hiện sự nguy hiểm của một tiền đạo giá $86 triệu. (Hình: Alex Pantling/Getty Images)

Càng lo sợ hơn khi tiếng súng vang lên từ sau nhà của một người mới đây còn khoe mình là người thân của một nhà môi giới và khoe mình cũng có phần “hoa hồng” trong vụ chuyển nhượng đình đám cầu thủ Gyokeres.

Aftonbladet dẫn lại thông tin từ cảnh sát về nơi tiếng súng nổ ra thuộc phạm vi một người thân trong gia đình của người môi giới. Chính nhân vật này trước đó đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng mình có “phần hưởng” từ khoản phí chuyển nhượng.

Từ những manh mối trên, cảnh sát Thụy Điển nghi ngờ động cơ đứng sau hai phát súng chính là áp lực từ những kẻ muốn đòi tiền liên quan vụ “hoa hồng chuyển nhượng.”

Đại diện cảnh sát Stockholm khẳng định đây là vụ đe dọa nghiêm trọng mang tính tống tiền và cảnh báo đến những người môi giới bóng đá rất có thể là đích ngắm trong mắt tội phạm. “Chúng tôi đã cảnh báo từ lâu, nhưng nguy hiểm hơn là bọn tội phạm giờ còn lợi dụng cả thanh, thiếu niên để tiếp tay,” ông Per Engstrom, trưởng bộ phận điều tra, nhấn mạnh.

Tờ Dagens ETC ra cùng ngày phản ảnh sâu với lập luận: “Người thân trong gia đình người môi giới chia sẻ mối quan hệ và vai trò liên quan đến thương vụ chuyển nhượng đình đám trên mạng xã hội có thể đã vô tình khơi mào cho hành vi đe dọa. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh trong thế giới bóng đá khi mà khoản phí chuyển nhượng ngày càng tăng đáng kể, lên đến hàng chục triệu đô la. Sự khoe khoang, đăng tải thông tin trên mạng xã hội đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn tội phạm và có thể dẫn đến bi kịch. Công khai ‘hoa hồng’ trong môi trường này chẳng khác nào tự đặt mình vào vòng nguy hiểm.”

Sự việc trên chưa dừng lại nhưng rõ ràng đã là hồi chuông cảnh tỉnh. Một số chuyên gia tội phạm học ở Âu Châu cho rằng việc môi giới được khoản hoa hồng rất lớn và người thân của họ đang trở thành “con mồi” trong “thực đơn” của tội phạm có tổ chức. “Khi tiền bóng đá trở nên quá lớn và trong một ngành dễ bị xâm lấn, nạn phá vỡ ranh giới luật pháp lẫn đạo đức càng dễ xảy ra. Đây là lời cảnh tỉnh nhức nhối khi môi giới trong bóng đá không chỉ đối mặt với áp lực thương trường, mà cả áp lực từ thế giới ngầm,” một chuyên gia phân tích tội phạm ở Âu Châu cảnh báo.

Ngày 27 Tháng Bảy, khi đến Singapore thi đấu với Newcastle United, cầu thủ Viktor Gyokeres được người hâm mộ Arsenal đón chào trong đội hình các “pháo thủ.” (Hình: Yong Teck Lim/Getty Images)

Cái tên Viktor Gyokeres nổi bật hẳn sau hai tiếng súng vang lên với những nghi án liên quan đến phần hoa hồng môi giới của thương vụ khi anh về với đội bóng chủ sân Emirates.

Gyokeres được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn tấn công của Arsenal qua hợp đồng bom tấn trị giá $86 triệu và là phương án tấn công mới của “khẩu thần công thành London” đúng với biệt danh của câu lạc bộ Arsenal.

Gyokeres có màn ra mắt ở Emirates và ghi bàn, ăn mừng kiểu quen thuộc trong trận gặp Bilbao đánh dấu khởi đầu cho hành trình mới cùng Arsenal trong chiếc áo số 14 của huyền thoại Thierry Henry. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT