Nếu Nguyễn Văn Nên là Cộng Sản thì không thể là người tốt

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Tôi không biết nhiều về ông Nguyễn Văn Nên, người được cho rằng rời chức vụ Bí thư Thành Ủy Sài Gòn để ra Hà Nội làm “Thường trực Tiểu ban văn kiện đại hội đảng” CS.

Nhân dịp ông ấy rời Sài Gòn, khá nhiều người viết khen ngợi ông ấy nức nở. Nhưng với tôi, chỉ với số ít điều biết về ông ấy, đã đủ để khẳng định rằng câu “Đã là Cộng Sản thì không thể là người tốt” vẫn là chân lý, kể cả đối với ông Nguyễn Văn Nên.

Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu trong một buổi họp của thành phố Sài Gòn khi đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành ở địa phương. (Hình: Người Lao Động)

Ông ấy nhận chức vụ Bí thư Thành ủy vào năm 2020, thời điểm Sài Gòn cùng với cả nước bước vào mùa đại dịch Covid-19.

Trong 2 năm, năm 2020 và 2021, chúng ta chứng kiến hàng loạt biện pháp phòng chống dịch vô cùng tai hại của chính quyền Sài Gòn do ông Nên đứng đầu. Chúng góp phần rất lớn vào sự thiệt mạng của hàng vạn đồng bào. Nào là tập trung người để test Covid, tập trung người có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid, tập trung đổi căn cước, tập trung bầu cử quốc hội và HĐND các cấp… Dẫn đến bùng nổ cơn dịch, biến nơi đây thành “tâm dịch tử thần”, gây thiệt mạng vô cùng lớn tại Sài Gòn vào các tháng 6, 7, 8 và 9/2021.

Thay vì nhận trách nhiệm, chính quyền ngay khi ấy “chộp” một tổ chức tôn giáo đẩy ra làm “con dê tế thần”, đổ diệt cho tổ chức tôn giáo này là tội phạm gây bệnh truyền nhiễm mà lờ đi trách nhiệm của mình đã tổ chức hàng loạt dịp tập trung đông người. Nhất là tổ chức bầu cử vào ngay tháng 05/2021, trước thời điểm đỉnh dịch vào tháng 06/2021.

Sau đó, chính ông Nguyễn Văn Nên, trong một dịp hiếm hoi vào khoảng cuối năm 2021 đã phải thừa nhận rằng “tập trung dân vào rồi không biết phải làm gì?”. Ông ấy, chính quyền của ông ấy không biết phải làm gì? Nhưng hơn 42 nghìn đồng bào đã phải thiệt mạng vì những điều “không biết” như thế!

Ông Nguyễn Văn Nên, người không biết phải làm gì, người đứng đầu chính quyền thành phố có số dân thiệt mạng nhiều nhất đất nước đã chưa từng một lần nhận trách nhiệm về mình, chịu lỗi với hàng chục nghìn gia đình mất người thân một cách oan uổng.

Thế đã là người tốt chưa?

Cũng ông Nguyễn Văn Nên, người đứng đầu chính quyền thành phố đẩy một tổ chức tôn giáo ra giơ đầu chịu báng bằng cách khởi tố họ, khiến cho không ít người nguyền rủa họ oan ức. Nhưng sau đó, phải lặng lẽ đình chỉ khởi tố vì không đủ chứng cứ, cũng chưa từng một lần nhận trách nhiệm với tổ chức tôn giáo nọ.

Thế đã là người tốt chưa?

Chưa hết, ngày 01/04/2025, nhân dịp chế độ Cộng Sản chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Ông Nguyễn Văn Nên tổ chức cuộc gặp với một số văn nghệ sỹ. Theo đó, ông nói với họ:

“. . . Như nhà điêu khắc hỏi về ngày 30.4 thông điệp là gì? Chúng ta đang tập trung suy nghĩ theo hướng đó: Thống nhất. Chúng ta đổ xương máu là để Thống nhất Đất nước. Mục tiêu cao cả nhất, sâu xa nhất cũng là Thống nhất. Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận Dân tộc.”

“Chúng tôi từng góp ý chuyện này đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa. Làm sao Đất nước trọn niềm vui. Hãy gác lại chuyện riêng tư đau đớn. Gia đình tôi ngày Hoà bình có hai người hy sinh. Buồn lắm chứ. Nhưng đó là nỗi buồn chiến tranh, do chiến tranh gây ra chứ đâu phải do ngày Thống nhất. Lúc này tôi mong cô chú, anh chị góp phần cho Đất nước trọn niềm vui”.

Miệng nói thế, nhưng 29 ngày sau, vào đúng cái ngày mà 50 năm trước, hàng triệu gia đình ly tán, mất mát, thì qua ống kính truyền hình, công chúng thấy ông ngồi chen vai thích cánh cùng với số quan chức Cộng Sản cao cấp hớn hở thưởng thức lễ kỷ niệm “chiến thắng chấn động địa cầu” ngay trên đường phố Sài Gòn.

Kể cả, vỗ tay tán thưởng số binh sĩ Trung Cộng ưỡn ngực, bồng súng, dương cờ diễu binh qua đó. Như chúng đã từng được chính thức mời vào lãnh thổ của cha ông bởi Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Vậy thì những lời nhân văn mà ông nói cách đó chưa bao lâu, như: “Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận Dân tộc” chỉ là lời trí trá ư?

Thế đã là người tốt chưa?

Chưa hết, vô tình, tôi lại được biết ông là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, dưới quyền của Trần Đại Quang, là Trưởng Ban Chỉ đạo vào thời điểm 2004.

Đây chính là thời điểm xảy ra cuộc đàn áp đẫm máu tại Buôn Ma Thuột và nhiều khu vực Tây Nguyên, khi đồng bào Thượng xuống đường đòi quyền đất đai, tín ngưỡng. Sự kiện ấy đã bị báo chí quốc tế so sánh như một “Thiên An Môn thu nhỏ”.

Với tư cách là Phó Trưởng Ban Thường trực, ông Nguyễn Văn Nên có thể vô can? Hay ít nhất, ông đã chọn đứng về phía bộ máy đàn áp, thay vì đứng về phía đồng bào?

Một trong những bệnh viện đã chiến được hối hả thiết lập ở Sài Gòn hồi năm 2021 khi đại dịch COVID-19 hoành hành nhưng Việt Nam không có thuốc điều trị cũng như không có thuốc chủng ngừa. (Hình: Dân Trí)

Nhiều người ca ngợi ông Nguyễn Văn Nên sống giản dị, không phô trương như là đức tính biểu hiện của người tốt. Nhưng thật ra, khối kẻ sống giản dị, nhưng tội ác vẫn ngập đầu. Hồ Chí Minh vẫn chẳng phải được ca ngợi sống giản dị đấy sao? Tướng Tư Bốn (Nguyễn Việt Thành) cũng vậy, được ca ngợi rằng chỉ ngủ trên chiếc ghế bố để rồi làm án oan cho biết bao người.

Cho thấy, người có đức tính giản dị đến mấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chúng không thể xóa nhòa được trách nhiệm của họ trước tội ác của guồng máy, mà họ là thành viên tích cực, cao cấp trong guồng máy đó.

Một cá nhân, dù muốn hay không, khi đã tự nguyện chọn đứng trong hàng ngũ Cộng Sản, một tổ chức tội ác, đã mặc nhiên trở thành tội phạm của dân tộc.

Cho nên, chân lý “Đã là Cộng Sản thì không thể là người tốt” luôn luôn đúng, vì nếu là người tốt, biết phân biệt đúng sai, thì chẳng bao giờ lại tham gia vào cái tổ chức tội ác như đảng Cộng Sản. Ông Nguyễn Văn Nên cũng vậy, chẳng phải là ngoại lệ.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 25 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT