TALLAHASSEE, Florida (NV) – Giới chức hàng đầu Florida cho hay có thể vài ngày nữa, trại giam di dân khổng lồ gây nhiều tranh cãi ở tiểu bang này sẽ trống trơn, theo email được chia sẻ với AP hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tám.
Thông tin này xuất hiện giữa lúc chính quyền ông Ron DeSantis (Cộng Hòa), thống đốc Florida, và chính quyền liên bang của Tổng Thống Donald Trump đang kháng cáo phán quyết của tòa về việc đóng cửa trại giam có biệt danh “Alligator Alcatraz” trễ nhất là cuối Tháng Mười.

Hôm 22 Tháng Tám, ông Kevin Guthrie, giám đốc điều hành Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Florida (FDEM), cơ quan giám sát xây dựng và điều hành “Alligator Alcatraz,” gửi email cho ông Mario Rojzman, giáo sĩ Do Thái ở Nam Florida, về việc làm tuyên úy ở trại giam này. Trong email, ông Guthrie cho hay “vài ngày nữa, có lẽ không còn người nào,” ý nói không lâu nữa, trại giam này không còn cần tuyên úy.
Ông Guthrie gửi email này để trả lời email của vị giáo sĩ mà ông Rojzman làm phụ tá, ông Rojzman xác nhận với AP hôm Thứ Tư.
Tại một chương trình ở Orlando, khi phóng viên thắc mắc về hai email này, Thống Đốc DeSantis giải thích số lượng di dân bị giam ở “Alligator Alcatraz” giảm do Bộ Nội An (DHS) trục xuất di dân nhiều hơn.
Trại giam này được xây gấp rút cách đây hai tháng với mục tiêu giam tới 3,000 di dân trong chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ của Tổng Thống Trump. Có lúc, số lượng di dân bị giam ở đây lên gần 1,000 người. Tuy nhiên, Dân Biểu Maxwell Frost (Dân Chủ-Florida) cho biết khi đi thăm trại giam này tuần trước, ông nghe nói chỉ còn 300 tới 350 người.
Tới nay, có ba đơn kiện liên quan tới “Alligator Alcatraz,” trong đó có một đơn ước tính ít nhất 100 di dân bị giam ở đây đã bị trục xuất. Nhiều di dân khác bị chuyển tới trại giam khác.
Tuần trước, bà Kathleen Williams, chánh án liên bang ở Miami, Florida, ra lệnh chính quyền Florida đóng cửa “Alligator Alcatraz” dần dần và đưa hết di dân ra khỏi đây trong vòng 60 ngày.
Chính quyền Florida kháng cáo, còn chính quyền liên bang thì yêu cầu bà Williams hoãn thi hành phán quyết của bà trong thời gian kháng cáo. Họ nói họ đang rất cần trại giam có hàng ngàn giường này vì những trại giam khác ở Florida đã hết chỗ.
Tuy nhiên, các tổ chức môi trường và bộ lạc Miccosukee, những nguyên đơn của vụ kiện mà bà Williams xét xử tuần trước, phản đối đơn yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Trump. Họ không tin chính quyền rất cần “Alligator Alcatraz,” nhất là vì Florida đang tính mở thêm trại giam khổng lồ thứ nhì ở phía Bắc tiểu bang này mà ông DeSantis gọi là “Deportation Depot” (“Kho Trục Xuất”).
Tối Thứ Tư, bà Williams bác bỏ đơn yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Trump.
“Alligator Alcatraz” (“Nhà Tù Cá Sấu”) được xây xong chỉ trong tám ngày, nằm ở vùng đầm lầy Everglades đầy cá sấu.
Đảng Dân Chủ, giới lãnh đạo người Mỹ bản địa và tổ chức ủng hộ di dân kịch liệt phản đối trại giam này vì lo ngại về vấn đề nhân đạo và môi trường. (Th.Long) [qd]















































































